"Tôi tin rằng phản ứng phải rất mạnh mẽ", ông Trump nói với ABC News.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng đảo Qeshm ở eo biển Hormuz đã bị tấn công và một tên lửa đã được xác nhận ở thành phố cảng Sirik trên eo biển. Âm thanh của các vụ nổ có thể được nghe thấy ở Bandar Abbas lân cận, và sau đó ở vùng Jaska, gần lối vào eo biển, truyền thông Iran đưa tin, trích dẫn các nguồn tin địa phương và người dân.
Sau các đợt tấn công đầu tiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng trên X rằng nước này "sẽ không để cho cuộc tấn công hay mối đe dọa nào xảy ra mà không có phản ứng đáp trả".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng phi công Mỹ trên chiếc trực thăng bị rơi đã được giải cứu an toàn. Ảnh: X.
Trong một bài đăng trước đó, ông không trực tiếp đề cập đến sự cố trực thăng, nhưng nói rằng các lực lượng nước ngoài trong khu vực có nguy gặp tai nạn hoặc giao tranh.
"Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất cho họ là rời đi", ông viết.
Hai phi công Mỹ liên quan đến vụ tai nạn trực thăng không bị thương, theo ông Trump. Chiếc Apache đã bị bắn hạ bởi một UAV tự sát của Iran, theo một quan chức Mỹ giấu tên.
Truyền thông nhà nước Iran trích dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng không có hoạt động quân sự tấn công nào được tiến hành ở eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.
Nguồn tin cũng được trích dẫn nói rằng sẽ có một phản ứng quyết liệt trong trường hợp "quân địch phát động một đợt tấn công mới" nhằm đáp trả sự cố trực thăng.
Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ bắt đầu vào lúc rạng sáng 10/6 và "nhiệm vụ này là một phản ứng tương xứng với hành động tấn công vô lý của Iran", quân đội Mỹ cho biết trên X.
Một số hệ thống phòng không và hệ thống radar của Iran xung quanh eo biển Hormuz đã bị nhắm mục tiêu, Axios đưa tin, trích dẫn lời một quan chức Mỹ.



























