| Hotline: 0983.970.780

Mối duyên tri kỷ mang lại niềm vui tuổi xế chiều

Thứ Bảy 14/02/2026 , 07:07 (GMT+7)

Mối duyên tri kỷ ở tuổi xế chiều chẳng khác gì món quà bất ngờ của số phận, cũng là một câu chuyện thú vị để chia sẻ nhân ngày lễ tình nhân 14/2.

Mối duyên tri kỷ của anh chị được mở ra từ 9 năm trước. Chị ở TP.HCM còn anh ở Quảng Ninh. Mối duyên tri kỷ của họ bắt nguồn từ một bài thơ đăng trên Facebook của một bạn chung. Chị đọc lướt qua nội dung bài thơ đó rồi tình cờ để mắt đến một lời bình luận của anh “Thương em anh nhớ em hoài/ Nhớ trong lúc ngủ nhớ ngoài lúc chơi/ Kể làm sao hết em ơi/ Mượn câu lục bát nói lời trăm năm”. Chị thả tim đỏ cùng lời bình “hay quá”.

Mối duyên tri kỷ mang lại nhiều niềm vui cho tuổi xế chiều. Ảnh: TL.

Mối duyên tri kỷ mang lại nhiều niềm vui cho tuổi xế chiều. Ảnh: TL.

Chuyện tưởng chừng chỉ có vậy, không ngờ lại là gieo mầm cho mối duyên tri kỷ thời công nghệ thông tin. Những buổi tối hai người trò chuyện, anh kể về vùng đất nơi anh đang sống, về cái rét vùng đông bắc nơi xưa anh đóng quân. Anh đặc biệt say mê khi nhắc đến cảnh đẹp vịnh Hạ Long cùng lời mời chị về thăm “Núi ngồi bồng bềnh trên sóng/ Giăng giăng như trận hải đồ/ Nước biếc nắng vàng soi bóng/ Tha hồ chúng mình làm thơ”. Đọc những dòng mộc mạc mà chân thành của anh, chị rất vui và hẹn ngày tao ngộ ở Quảng Ninh.

Một hôm anh gửi chị một bài thơ ngắn “Em khung thành bỏ ngỏ/ Anh cầu thủ thông minh/ Đời còn xanh…sân cỏ/ Tình còn tròn trái banh/ Thời gian thấm thoắt trôi/ Hiệp chính qua xong rồi/ Mình mở thêm hiệp phụ/ Vui niềm vui cuối đời”. Chị cười, vì biết là anh đang "thả thính". Anh tán tỉnh chị một cách tự nhiên và dí dỏm.

Lặng yên ngẫm nghĩ một hồi rồi chị gửi tin nhắn “Chúng mình kết tình chị em nhé. Tôi lớn tuổi hơn mình đó”.  Anh hồi âm: “Tuổi này rồi còn tính toán gì chuyện đó nữa? Cốt ở tâm hồn và cảm xúc có được đồng điệu hay không mà thôi. Tôi muốn tìm một tình thơ tri kỷ chứ không tìm chị gái đâu”.

Hai tiếng đồng hồ trên máy bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất, chị đáp xuống sân bay Cát Bi một ngày đầu xuân. Ra khỏi cổng, chị đang lấy điện thoại ra bấm, thì anh đã đứng bên cạnh “Tôi đây rồi”. Giúp chị xách túi hành lý, anh chu đáo nhắc nhở: “Mình gọi về cho các cháu nói là Mẹ đã gặp bạn của Mẹ rồi”.  

Xe chạy vòng vèo trên quốc lộ 18, cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ nơi anh đang sống. Nhìn phố xá rồi nhà cửa, đất đai, con cháu của anh đúng y như lời anh kể. Một ông bố đơn thân vừa nuôi con vừa chăm mẫu thân như anh chắc hẳn đã lỗ lực rất nhiều. Chị xúc động chia sẻ bằng những câu thơ: “Làm con, làm mẹ, làm cha/ Kể ra chừng ấy đã là bể dâu”.

Rồi như có duyên, chị ra thăm anh không chỉ một lần. Anh đưa chị đến địa đầu móng Cái, ngắm cột mốc Sa Vĩ, tắm biển Trà Cổ, ra đảo Cô Tô... Còn anh cũng lặn lội vào đô thị phương Nam để hiểu thêm gia cảnh của chị: “Đón xe từ cổng phi trường/ Tôi đi giữa những phố phường lạ, quen/ Tôi về Gò Vấp tìm em/ Cách xa ngàn dặm làm lên nghĩa tình”.

Có lần chị hỏi anh: “Bạn bè của Mình có nhiều phụ nữ, sao Mình chọn tôi để gắn bó?”. Anh cười bảo: “Có nhiều ý, nhưng có ba ý chính. Thứ nhất, Mình đã qua đại học. Thứ hai, Mình sống ở TP.HCM, nơi tôi rất yêu thích lối sống năng động. Thứ ba, Mình người gốc Thanh Hóa, những năm quân ngũ tôi có nhiều đồng đội Thanh Hóa nên rất thiện cảm với dân Thanh Hóa”.

Mối duyên tri kỷ suốt 9 năm qua là khoảng thời gian họ sống trong niềm vui. Đối với chị, anh là một người đàn ông đặc biệt, già dặn và từng trải. Chiếc áo sơ mi chị mua tặng anh từ 8 năm trước anh thường mặc còn đẹp nguyên, sẽ đẹp đến ngày kỷ niệm tròn 10 năm mối duyên tri kỷ. Bạn bè ai cũng khen: “Sướng nhất chị”. Nét mặt đầy đặn phúc hậu của chị đỏ lên rồi tủm tỉm cười, đọc hai câu lục bát: “Bõ công ăn ở hiền lành/ Ông trời mang của để dành đến cho”.

Xem thêm
Bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối ổn định sau tiên lượng sống 9 tháng

Khối u gan đã phát triển đến kích thước lớn, khoảng 10-12 cm. Tại một số cơ sở y tế, bệnh nhân từng được tiên lượng thời gian sống còn lại không quá 9 tháng.

Chọn lựa kết hôn với phụ nữ đã qua một lần đò

Chọn lựa kết hôn với một người nào đó, cũng phản ánh được bản lĩnh sống của một cá nhân biết trân trọng giá trị cốt lõi tạo dựng hạnh phúc gia đình.

Người trẻ đột quỵ không còn là hiện tượng cá biệt

Người trẻ đột quỵ trở thành nỗi lo cho sức khỏe cộng đồng, khi một doanh nhân nổi tiếng lĩnh vực ẩm thực, vừa ra đi ở tuổi 34 vì tai biến mạch máu não.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Giải nhiệt mùa hè bằng các loại rau củ quen thuộc

Giải nhiệt mùa hè có nhiều cách khác nhau, nhưng sử dụng rau củ giúp cơ thể con người nâng cao sức đề kháng để chống chọi tác động của nắng nóng.

Đọc nhiều nhất

Mối duyên tri kỷ mang lại niềm vui tuổi xế chiều
Nghệ thuật sống 2 tháng trước