| Hotline: 0983.970.780

Mang yêu thương đến cực tây Tổ quốc

Thứ Sáu 14/08/2026 , 16:25 (GMT+7)

Từ những công trình, phần quà thiết thực, tuổi trẻ cả nước đã mang tình cảm, trách nhiệm, sức trẻ đến với đồng bào, thanh thiếu nhi vùng biên Sín Thầu, Điện Biên.

Từ thành phố Điện Biên Phủ vượt qua những cung đường miền núi để đến Sín Thầu, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mang theo không chỉ sức trẻ mà còn nhiều nguồn lực hướng về nơi phên dậu của Tổ quốc.

Những món quà, công trình được trao tặng đã góp phần chăm lo đời sống người dân, tiếp thêm điều kiện để thanh thiếu nhi vùng biên học tập, vui chơi và trưởng thành.

Gửi yêu thương qua những công trình thiết thực

Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được tổ chức tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, với sự tham gia, đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị, tổ chức và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Hành trình hướng về vùng biên được cụ thể hóa bằng nhiều phần việc thiết thực. Các đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình chính sách; dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Thọ; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các đội hình thanh niên tình nguyện đang bám địa bàn, hỗ trợ người dân.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Sín Thầu, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Ảnh: T.T.Đ.B. 

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Sín Thầu, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Ảnh: T.T.Đ.B. 

Tại Sín Thầu, nhiều công trình, phần quà có ý nghĩa đã được trao đến thanh thiếu nhi, gia đình chính sách và nhân dân. Trong đó, công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cùng 22 suất quà dành tặng gia đình chính sách có tổng trị giá 110 triệu đồng. Cùng với đó là 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh; sân chơi thanh thiếu nhi và tủ sách thiếu nhi cũng được xây dựng, góp phần tạo thêm điều kiện học tập, vui chơi cho trẻ em vùng biên.

Ba máy lọc nước cũng được trao tặng cho các trường học trên địa bàn xã. Đặc biệt, 1.000 khăn quàng đỏ - quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu số đã được gửi tới các em nhỏ vùng biên, tiếp thêm niềm vui và động lực cho các em trước thềm năm học mới.

Những con số ấy không chỉ thể hiện giá trị vật chất của chương trình, mà còn cho thấy sự quan tâm của tuổi trẻ đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn. Ở nơi biên giới xa xôi, một sân chơi để trẻ em có thêm không gian vận động, một tủ sách để các em mở rộng tri thức hay những suất học bổng tiếp sức đến trường đều mang theo giá trị lâu dài.

Chia sẻ niềm vui từ những chương trình được Tỉnh đoàn Điện Biên hỗ trợ, kết nối, ông Pờ Dần Xinh, người dân xã Sín Thầu, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và xúc động về những hành động thiết thực của thế hệ trẻ Điện Biên. Món quà đến với đồng bào chúng tôi thêm phần ý nghĩa khi các bạn trẻ hướng về cội nguồn, về đồng bào miền núi biên cương xa xôi như ở Sín Thầu”.

Từ sẻ chia hôm nay đến sức trẻ dựng xây ngày mai

Sín Thầu là địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi đời sống người dân còn gặp không ít trở ngại, điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội và cơ hội phát triển của trẻ em vẫn còn hạn chế. Bởi vậy, sự đồng hành từ các tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ cả nước có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi được chuyển hóa thành những công trình phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ việc trao học bổng, xây dựng sân chơi, tặng tủ sách đến hỗ trợ gia đình chính sách, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu góp thêm nguồn lực để người dân ổn định cuộc sống, trẻ em có điều kiện học tập và vui chơi tốt hơn.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động giao lưu, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ nơi biên giới. Ảnh: T.T.Đ.B.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động giao lưu, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ nơi biên giới. Ảnh: T.T.Đ.B.

Hành trình không chỉ mang nguồn lực đến với người dân mà còn đưa đoàn viên, thanh niên đến gần hơn với đời sống vùng biên. Những chuyến thăm, những cuộc gặp gỡ với người dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các đội hình tình nguyện giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn những khó khăn ở cơ sở, từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đó cũng là cách để phong trào thanh niên tình nguyện không dừng ở những hoạt động mang tính thời điểm, mà trở thành sự gắn kết lâu dài giữa tuổi trẻ với vùng biên giới.

Một ngôi nhà giúp gia đình có thêm chỗ ở ổn định. Một suất học bổng giúp học sinh có thêm động lực đến trường. Một sân chơi mở ra không gian sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em. Một tủ sách góp phần đưa tri thức đến gần hơn với những bản làng xa xôi. Mỗi phần quà, mỗi công trình dù giá trị không lớn, nhưng được trao bằng sự sẻ chia đúng lúc sẽ tiếp thêm niềm tin để người dân vươn lên, để trẻ em có thêm điều kiện học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ nơi cực tây Tổ quốc.

Từ Sín Thầu, tình cảm của tuổi trẻ cả nước được gửi lại nơi cực tây bằng những công trình cụ thể, những phần quà thiết thực và sự hiện diện đầy trách nhiệm. Với vùng biên, đó là thêm một nguồn lực để phát triển; với thanh niên, đó là thêm một trải nghiệm để hiểu, để sẻ chia và hành động.

Bởi hành trình yêu nước không chỉ được thể hiện trong những khoảnh khắc trang nghiêm, mà còn bắt đầu từ những việc làm cụ thể vì cộng đồng. Ở nơi biên cương, mỗi công trình thanh niên, mỗi phần quà trao đi cũng là một cách để màu áo xanh tiếp tục hiện diện, đồng hành cùng người dân và góp sức xây dựng vùng đất phên dậu ngày càng khởi sắc.

Xem thêm
Làng lụa 'đỏ'

Những ngôi nhà, những gia đình ở Vạn Phúc đã kết thành 'làng đỏ' giữa vùng địch hậu, góp phần làm nên dấu ấn lịch sử của Cách mạng Tháng Tám.

Mang yêu thương đến cực tây Tổ quốc
Đời sống 1 tuần trước