Năm 1969 Trường di chuyển từ Đoan Hùng, Phú Thọ về Chương Mỹ, Hà Tây. Trong ảnh, các học sinh trát rơm rạ trộn đất làm tường che phòng học. Ảnh: Tư liệu VTV College.
Kể từ lớp công nhân kỹ thuật vô tuyến điện chính quy đầu tiên của ngành phát thanh được đào tạo theo Quyết định của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Đài Bạch Mai ngày 10/3/1956 đến nay Trường Cao đẳng Truyền hình (VTV College) đã tròn 70 năm.
Ngày 10/3/2026 này sẽ là một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trong ngày hội lớn của trường. Chúng tôi cũng như nhiều đồng môn khác, trở về trường lần này sẽ có nhiều cảm xúc.
Mái trường xưa vẫn trước sau vẹn toàn
Chúng tôi nhận giấy báo nhập học của nhà trường vào một ngày tháng 9/2003. Khóa chúng tôi có đầy đủ các ngành đạo tạo (Biên tập, Kỹ thuật, Quay phim và Công nhân). Thế hệ chúng tôi được vào học ngay sau khi công trình giảng đường A7 gồm 5 tầng khang trang nhất, đẹp nhất của nhà trường đưa vào sử dụng. Phòng đẹp, bàn ghế mới, hệ thống ánh sáng, trang thiết bị đầy đủ. Chúng tôi phấn khởi và thầy cô cũng vui mừng.
Các bài giảng của các thầy cô giáo như vẫn còn đó trong tiềm thức của chúng tôi. Thầy Trần Tiến với các môn Bình luận, Phóng sự; cô Phùng Thị Hưng với môn Ngôn ngữ; cô Nguyễn Thị Mãn với môn Cơ sở lý luận Báo chí; thầy Nguyễn Đình Phẩm với môn Gương người tốt việc tốt; cô Nguyễn Minh Hải với môn Ghi nhanh; cô Trương Thị Tuyên với môn Tin tức, Phỏng vấn; thầy Nguyễn Hội Nguyên môn Quay phim; cô Bá Thu Hiền môn Kỹ thuật phòng thu; cô Hoàng Thị Lan với môn Phát thanh trực tiếp... Tất cả từng môn học được các thầy cô truyền tải kiến thức dễ nhớ, dễ thực hành.
Ngày đó trường có chương trình Truyền thanh và Truyền hình nội bộ, chúng tôi đều tham gia tích cực. Các hoạt động trong trường, trong khu ký túc xá đều được các bạn say mê sản xuất nội dung. Buổi tối, nhiều bạn lên thư viện học bài, xem báo, đọc sách. Ngày đó công nghệ thông tin chưa phát triển, điện thoại cá nhân chưa có nên thời gian chúng tôi dành cho thư viện rất nhiều. Nhờ đó mà nhiều tên tuổi, nhiều tờ báo nổi tiếng chúng tôi đều được biết đến. Vốn ngôn ngữ, cách thức viết cũng được chúng tôi học hỏi ở trường kết hợp với thực tiễn khá linh hoạt.
Chính vì thế, sau năm học thứ nhất, nhiều bạn đã có tác phẩm gửi đăng báo, cộng tác tích cực cho các báo, đài.
Những năm đầu 2000 trường vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn khiêm tốn, không gian phát triển ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây ngày đó chưa mạnh. Song cái tình, cái nghĩa thì thật lớn lao. Đến giờ hơn 20 năm ra trường rồi, thế hệ chúng tôi vẫn không thể nào quên nghĩa tình thầy trò ở mái trường thân yêu ấy.
Tôi nhận ra là khó khăn về vật chất thì tình cảm con người càng sâu nặng hơn. Dường như có lý của nó đó là mọi người có nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu và gắn bó với trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè nhiều hơn.
Tháng 10/2025, Khóa 2003 – 2005 tổ chức Hội khóa 20 năm ra trường. Sự kiện đã quy tụ đông đảo thầy cô giáo và các bạn cùng khóa tham gia. Tại sự kiện BTC đã kêu gọi sự ủng hộ của các bạn với số tiền 95 triệu đồng chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: Tùng Đinh
Năm 2025, khóa chúng tôi tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đã quy tụ được nhiều thầy cô giáo và các bạn cùng khóa về tham dự. Điều không mấy bất ngờ là ai cũng gọi đúng tên nhau, nhớ gần như tận cùng của ký ức và kỷ niệm một thời gắn bó ở mái trường. Tôi chứng kiến một cuộc sống lại của từng nhóm bạn và thầy cô khi nhắc lại những buổi học tranh luận nảy lửa về một khái niệm, về một chi tiết, về một phương pháp, kỹ năng tác nghiệp của một nhà báo, một tác phẩm được thầy cô đưa ra cho lớp trao đổi.
Nhắc đến điều này không chỉ để thấy được niềm đam mê học hỏi, say sưa với nghề mà cái quan trọng là việc dạy và học của mái trường luôn gắn chặt hơi thở cuộc sống, với thực tiễn báo chí. Chính vì những tranh luận ấy mà thôi thúc niềm đam mê theo học, gắn bó mật thiết với nghề báo sau này của nhiều bạn học sinh, sinh viên.
Nhiều nhà báo tên tuổi đóng góp vào thành công sự nghiệp báo chí và dựng xây đất nước đều có bước khởi đầu từ mái trường Cao đẳng Truyền hình. Đúng như lời của một nhà hiền triết đã nói, chuyến đi ngàn dặm đều có bước khởi đầu, không có bước khởi đầu, mọi ước nguyện cao xa đều trở thành viễn vông.
Thay đổi mình để tạo nên những cơ hội mới
Hơn 1 năm trước, ngày 19/11/2024, Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm về thăm trường và chúc mừng Trường Cao đẳng Truyền hình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Lâm đánh giá cao về công tác tổ chức, đường hướng phát triển của nhà trường. Lãnh đạo Đài tin tưởng với sự đoàn kết và tập trung trí tuệ, nhà trường sẽ phát triển hơn nữa từ một cơ sở đào tạo có uy tín của Đài THVN. Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh đến vai trò của người truyền cảm hứng, người truyền thụ kiến thức phải biết lắng nghe, đón nhận những điều mới đến từ cuộc sống để thay đổi mình tạo nên những cơ hội mới.
Ông Lâm định hướng Trường Cao đẳng Truyền hình cần xây dựng được mô hình hệ sinh thái khép kín mà ở đó phát huy được tất cả tiềm năng, thế mạnh của những cán bộ trong các giai đoạn khác nhau trong chặng đường công tác. Nguồn lực đóng góp khác nhau sẽ mang lại chuỗi giá trị cho học sinh, sinh viên trước tiên, cho đội ngũ giảng dạy, cho các chương trình phát sóng của Đài THVN và cao hơn nữa là cho xã hội.
Những đường hướng đó sẽ là động lực để thầy và trò Trường Cao đẳng Truyền hình hôm nay tiếp tục cuộc hành trình tiến lên phía trước.
Hiệu trưởng Trần Tiến đang báo cáo với Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm về quy mô và đường hướng phát triển của nhà trường trong tình hình mới. Ảnh: VTV College.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của Trường Cao đẳng Truyền hình, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài TNVN, Đài THVN và của các Bộ, ngành, địa phương cho nhà Trường.
TS.Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau 20 năm, Trường Trung học Truyền hình được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Truyền hình, các chương trình đào tạo bậc cao đẳng như báo chí, quay phim, công nghệ điện ảnh & truyền hình, công nghệ thông tin của nhà trường càng thu hút đông đảo học viên dự tuyển. Điều này, không chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong ngành mà còn mở ra thời kỳ phục vụ nhu cầu của toàn xã hội đối với lĩnh vực truyền thông.
Các chương trình đào tạo được cải tiến theo định hướng đào tạo kỹ năng nghề (2/3 khối lượng đào tạo là thực hành) và cập nhật theo nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư đảm bảo yêu cầu thực hành giống như một đài truyền hình. Vì vậy, Nhà trường đủ điều kiện tổ chức đào tạo các vị trí việc làm cơ bản của một cơ quan báo chí truyền hình trong cùng một môi trường như: Phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên, đồ họa.
Như vậy, từ mô hình đào tạo “trường bên cạnh xí nghiệp” ở giai đoạn đầu đến mô hình “trong Trường truyền hình có Đài truyền hình” cho thấy, xuyên suốt lịch sử là triết lý đào tạo “học đi đôi với hành” mang tính thực tiễn cao. Nhà trường kiên trì phương châm bồi đắp nghiệp vụ chuyên môn. Dù công nghệ thay đổi thế nào, thì năng lực “thực làm, thực việc” vẫn luôn là giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng Truyền hình.
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed đưa ra nhận xét, bản thân ông gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến nay gần như trọn cuộc đời mình và có duyên được làm việc, hợp tác với nhiều cơ quan báo chí và các phóng viên, nhà báo. Trong số đó có khá nhiều nhà báo trưởng thành được đào tạo từ chính mái Trường Cao đẳng Truyền hình.
Ông Báo đánh giá cao kỹ năng tác nghiệp, sự lăn xả và say mê nghề nghiệp của các nhà báo. Ông nói, cái gì muốn nên cũng cần sự học. Học trong trường, trong đời, học ở thầy, ở bạn và chính những đường nét ban đầu ở nhưng cơ sở đào tạo có uy tín sẽ giúp cho mỗi người có được cái nghề chắc tay, làm chủ được cuộc sống của mình.



















