Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các làng chài ven biển Thanh Hóa, ngư dân rộn ràng vươn khơi mở biển, mang theo những khoang thuyền đầy ắp cá tôm và niềm hy vọng cho một mùa biển thuận lợi.
Khi mặt trời còn lấp ló sau màn sương mỏng, những chiếc thuyền nhỏ, bè mảng của ngư dân đã nối nhau trở về bờ. Khoang thuyền óng ánh cá tôm tươi rói, báo hiệu chuyến mở biển đầu năm thuận lợi.
Từ 3-4 giờ sáng, ngư dân các xã ven biển như Tiên Trang, Quảng Bình, Nam Sầm Sơn đã rẽ sóng ra khơi. Những mẻ lưới đầu xuân gửi theo ước vọng một năm mưa thuận gió hòa, biển yên cá về.
Dù tiết trời đầu xuân còn se lạnh, gương mặt ngư dân vẫn ánh lên niềm vui khi thuyền cập bờ. Tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng sóng tạo nên nhịp điệu quen thuộc của làng biển.
Ngư dân Nguyễn Văn Ty (xã Tiên Trang) cho biết, chuyến mở biển đầu năm mang ý nghĩa lấy may, tạo tâm thế yên tâm cho cả mùa đánh bắt.
Hải sản như cá đục, cá bơn, cá khoai, tôm, ghẹ… được thương lái thu mua ngay khi thuyền vừa cập bến. Giá hải sản đầu năm tăng cao, nhiều thuyền thu tiền triệu chỉ sau một buổi vươn khơi ngắn.
Nụ cười rạng rỡ của ngư dân sau chuyến mở biển đầu xuân thuận lợi.
Ngư dân Nguyễn Văn Lịch (68 tuổi) cho biết, sau nhiều năm bám biển, ông vẫn giữ thói quen ra khơi ngay từ những ngày đầu xuân. Đi biển đầu năm không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn là lấy may. Thấy cá tôm đầy khoang, lòng mình cũng phấn chấn, tin rằng cả năm sẽ thuận buồm xuôi gió.
Những chiếc bè mảng nhỏ vẫn là phương tiện mưu sinh quen thuộc của ngư dân bãi ngang Thanh Hóa.
Ngư dân tất bật vận chuyển hải sản vào bờ khi mặt trời vừa lên.
Ngư dân tất bật vận chuyển hải sản vào bờ khi mặt trời vừa lên.
Chuyến biển đầu năm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là phong tục lấy may của người làm nghề biển.





















