Đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Nguyên đán, đội quân hành nghề “chở tết về nhà” tại Hà Tĩnh làm không hết việc.
Ngày thường, họ có thể làm ruộng, làm thợ xây, thợ mộc, thậm chí là học sinh đi học… nhưng cận Tết đều chuyển nghề chở cây cảnh.
“Đồ nghề” là một chiếc xe máy, một chiếc xe kéo cùng phụ tùng đi kèm như: dây buộc, dao, xẻng…
Địa điểm cánh xe kéo đứng chờ “ăn hàng” chủ yếu ở các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Ninh, Xuân Diệu, Hà Huy Tập, Hàm Nghi…, phường Thành Sen.
Theo ghi nhận, công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tối muộn, phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách mua; tiền công được tính theo chuyến hoặc theo việc, không có giờ nghỉ cố định và thu nhập mỗi ngày thay đổi theo thời điểm.
Anh Trần Hồng Quân, trú phường Thành Sen cho biết, hai năm nay, cứ đến dịp Tết anh lại ra chợ hoa chở cây thuê. Mỗi chuyến chở đào hoặc quất được trả khoảng 50.000 đồng. Ngày cao điểm, anh chạy gần 20 chuyến, thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Công việc này chỉ kéo dài chừng 10 ngày trước Tết.
Giữa dòng người hối hả mua sắm Tết, anh Phi (SN 1985), trú phường Trần Phú cùng 2 đồng đội vẫn miệt mài làm việc dù người đã mệt nhoài. Anh cho biết, nhóm của anh đã làm nghề chở cây thuê nhiều năm nay. Bình quân mỗi ngày, anh kiếm được 500.000 – 700.000 đồng.
Vào những ngày trời mưa, thù lao bốc vác, vận chuyển đào, quất, bưởi, mai cảnh tăng cao hơn so với ngày nắng.
Anh Võ Tá Phúc, trú phường Trần Phúc phấn khởi vì mỗi độ tết đến xuân về anh lại kiếm được thu nhập kha khá từ nghề chở cây cảnh.
Không chỉ cánh xe kéo vất vả, năm nay, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên thương lái buôn cây cảnh “đẩy” hàng khá chậm, giá cũng “mềm” hơn so với các năm trước.
Để tiết kiệm chi tiêu, người tiêu dùng chuyển sang chơi đào cành đặt bàn.





















