Thứ năm 17/04/2025 - 21:28
Cuộc sống muôn màu
Không chịu được khổ vì Covid-19, tù nhân trốn trại 20 năm ra đầu thú
Thứ Tư 19/02/2020 - 14:41
Quá trình thắt chặt an ninh ở Trung Quốc trong dịch Covid-19 khiến một tù nhân trốn trại 20 năm trước phải ra đầu thú vì không chịu được khổ.
- Các nữ điều dưỡng xuống tóc trước khi đến Vũ Hán hỗ trợ chống dịch Covid-19
- Vũ Hán: Nữ y tá cùng 3 thành viên trong gia đình tử vong vì Covid-19
- Hơn 2.000 người tử vong vì Covid-19
- Trung Quốc chính thức xác nhận thuốc chống sốt rét có hiệu quả trị Covid-19

Người đàn ông họ Trương (giữa) đến cảnh sát đầu thú sau 20 năm vượt ngục.
Người đàn ông họ Trương, 46 tuổi bị kết án 9 năm tù tại tỉnh Quý Châu với tội danh sử dụng thuốc nổ để đi cướp. Đến năm 2000, anh ta trốn thoát được khi được làm nhiệm vụ bên ngoài trại giam.
Từ đó tới nay, Trương sống lang bạt ở nhiều nơi khắp Trung Quốc, làm nhiều công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh do virus Corona bùng phát thời gian qua đã khiến cuộc sống của Trương thay đổi.
Nhà chức trách thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nơi anh ta đang lẩn trốn quyết định tăng cường an ninh để giảm thiểu sự lây lan của Covid-19. Cảnh sát kiểm tra và giải tán những khu vực tụ tập đông người như các nhà kho, nhà máy và nhà nghỉ giá rẻ.
Không có chứng minh thư và nơi ở cố định, người đàn ông họ Trương buộc phải ra công viên để sống, thậm chí là ăn ngủ dưới gầm cầu, mương nước để tránh bị phát hiện.
Nhưng chỉ sau 1 tuần, Trương không thể chịu được sự khổ sở này nên đã đến đồn cảnh sát để đầu thú, kết thúc 20 năm trốn truy nã vì vượt ngục.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/khong-chiu-duoc-kho-vi-covid-19-tu-nhan-tron-trai-20-nam-ra-dau-thu-d257942.html