| Hotline: 0983.970.780

Khi những em nhỏ đem tình yêu biển lên sân khấu

Thứ Sáu 05/06/2026 , 07:14 (GMT+7)

Bảo vệ môi trường, với thiếu nhi, còn là khái niệm xa xôi. Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ - không xả rác, biết nhặt vỏ chai ai đó bỏ lại trên cát...

Tối 5/6, Quảng trường Bình Minh ở Cửa Lò sẽ đón một đêm nghệ thuật quy mô lớn. Chương trình "Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh" quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, dàn dựng công phu, sân khấu hoành tráng ngay sát mép biển. Chương trình mở đầu với Chương I - chủ đề "Từ đất mẹ", với tiết mục của 70 em đến từ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An - những đứa trẻ đang đi học bình thường, không phải nghệ sĩ, không có hợp đồng biểu diễn, chỉ có hơn 1 tuần tập luyện và rất nhiều sự hỗ trợ của gia đình và Nhà Văn hóa.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An (áo đen hàng trên cùng) cùng các em nhỏ tham gia Chương trình Nghệ thuật 'Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh'. Ảnh: Linh Linh.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An (áo đen hàng trên cùng) cùng các em nhỏ tham gia Chương trình Nghệ thuật "Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh". Ảnh: Linh Linh.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức kể rằng, khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình tập luyện không phải là động tác khó hay sân khấu lạ, mà là lịch học.

Các em ở tuổi thanh thiếu niên học chính khóa xong còn học thêm, nên đôi khi đến buổi tập muộn 10-15 phút vì chưa kịp ra khỏi lớp. Không phải lười, không phải vô ý - chỉ là một ngày của các em đã kín từ sáng đến tối, và buổi tập này phải chen vào đâu đó giữa môn toán và môn văn. Thầy cô quen dần với việc bắt đầu theo kiểu linh hoạt, chờ đủ người rồi tính.

Tổng biên đạo chương trình là cô Vũ Thị Hồng Vân, nguyên Giám đốc Nhà văn hóa - người đã gắn bó với những lứa thiếu nhi ở đây qua nhiều năm. Cùng với một số giáo viên cộng tác khác, các thầy cô chia nhau phụ trách từng nhóm, từng lứa tuổi, kiên nhẫn ráp đi ráp lại từng đoạn cho đến khi các em thuộc cả bằng tay lẫn bằng chân.

Và rồi có những bạn 17-18 tuổi, đã không còn theo học ở Nhà Văn hóa từ lâu, vẫn tìm về xin tham gia. Không ai gọi, không có lý do chính đáng nào ngoài việc muốn góp mặt trên sân khấu đặc biệt này.

Tiết mục tổng duyệt của nhóm thiếu nhi biểu diễn tại Chương trình. Ảnh: Tùng Đinh.

Tiết mục tổng duyệt của nhóm thiếu nhi biểu diễn tại Chương trình. Ảnh: Tùng Đinh.

Bé Lê Trần Bảo Ngọc năm nay 5 tuổi, chưa vào lớp một, sẽ hát đơn ca chính trong tiết mục tối 5/6. Để một đứa trẻ ở tuổi ấy có thể đứng trên sân khấu lớn, biết vào nhạc, biết giữ nhịp, nhìn ra khán giả mà không hoảng - đó là cả một quá trình mà cả phụ huynh của em gần như không bỏ lỡ một buổi nào cùng sự nỗ lực của cả đoàn.

Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức đã quen với sân khấu lớn - Festival Cửa Lò, Hội diễn Làng Sen, nhiều chương trình toàn quốc. Nhưng tham gia một chương trình về biển và môi trường đại dương ở quy mô như thế này thì đây là lần đầu.

Với trẻ em Nghệ An, biển vốn không xa lạ. Nó là bãi cát cuối tuần, là mùi muối trong gió thổi vào từ cửa sổ lớp học, là thứ gì đó hiện diện trong tuổi thơ một cách lặng lẽ và hiển nhiên. Khi các em tập hát về biển đảo quê hương, có lẽ không cần ai giải thích nhiều - các em hát về thứ mình đã biết, đã thấy, chỉ là chưa bao giờ đứng trên sân khấu để nói ra.

Chương I - chủ đề 'Từ đất mẹ', với tiết mục của 70 em đến từ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tùng Đinh.

Chương I - chủ đề "Từ đất mẹ", với tiết mục của 70 em đến từ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tùng Đinh.

Và đó cũng là điều mà Chương I "Từ đất mẹ" muốn gợi lên - rằng tình yêu biển không bắt đầu từ những lời kêu gọi, mà từ chính ký ức và mảnh đất nơi người ta lớn lên.

Theo bà Hà, điều các em mang về sau đêm diễn này có lẽ sẽ không chỉ là ký ức về sân khấu. Qua từng buổi tập, qua bài hát, qua những câu chuyện thầy cô kể xen vào giữa các lần ráp bài, nhiều em bắt đầu hiểu hơn về biển theo cách khác với bài học trên lớp - gần hơn, cụ thể hơn, gắn với chính bãi biển các em hay đến mỗi dịp hè.

Bảo vệ môi trường, với các em, dần không còn là khái niệm xa xôi. Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ - không xả rác khi đi biển, biết nhặt vỏ chai ai đó bỏ lại trên cát. Đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ đó mới là thứ còn đọng lại lâu nhất sau khi ánh đèn sân khấu tắt.

Xem thêm
Trọng tài World Cup phải tập như vận động viên đỉnh cao

Khi một bàn được ghi ở phút bù, người hâm mộ thường chỉ dõi theo cầu thủ nhưng ở phía sau, trọng tài cũng đang tăng tốc hết cỡ để có mặt đúng vị trí.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Biển Giao Ninh và khát vọng hồi sinh du lịch

Sau khi xóa tên Quất Lâm, Ninh Bình ra mắt thương hiệu du lịch Giao Ninh, được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Khi những em nhỏ đem tình yêu biển lên sân khấu
Văn hóa 1 tháng trước