| Hotline: 0983.970.780

‘Kể chuyện lễ hội’ giúp trẻ em khám phá phong tục

Thứ Năm 22/01/2026 , 10:09 (GMT+7)

‘Kể chuyện lễ hội’ là bộ sách của hai tác giả Nguyễn Hạnh và Đoàn Quách Tùng Hương, dắt độc giả nhí vào không khí sinh hoạt cộng đồng gần gũi và ấm áp.

“Kể chuyện lễ hội” được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành trong không khí mùa xuân Bính Ngọ đang đến gần, mong muốn lưu giữ và kể lại những ký ức tuổi thơ bằng ngôn ngữ trong trẻo, gần gũi với bạn đọc nhỏ tuổi. Mỗi tập sách không chỉ là một câu chuyện kể, mà còn là một trải nghiệm đọc nhẹ nhàng, nơi các em được gặp những nhân vật quen thuộc, được sống lại những cảm xúc thân thương và khám phá ý nghĩa của các lễ hội qua những điều giản dị. Các câu chuyện như những lời thủ thỉ dịu dàng, dẫn dắt các em bước vào những giá trị văn hóa truyền thống quen thuộc bằng niềm vui, sự tò mò và cảm xúc chân thành.

Bộ sách 'Kể chuyện lễ hội' cho mùa xuân Bính Ngọ. Ảnh: NXB.

Bộ sách "Kể chuyện lễ hội" cho mùa xuân Bính Ngọ. Ảnh: NXB.

Mỗi năm, thời gian trôi qua cùng những mùa lễ hội quen thuộc. Đó là mùa Tết rộn ràng tiếng cười trong những ngày gia đình sum họp. Đó là mùa hè rực rỡ nắng vàng với những lễ hội làng quê, hội đua thuyền và những trò chơi dân gian. Đó là mùa Trung thu lung linh ánh đèn lồng dưới vầng trăng tròn, với mâm cỗ trông trăng và tiếng trống múa lân nơi cộng đồng cùng gìn giữ những phong tục đẹp của dân tộc. Những mùa lễ hội ấy lặng lẽ đi qua tuổi thơ, để lại những ký ức ấm áp theo các em suốt hành trình lớn lên.

Qua từng trang sách “Kể chuyện lễ hội”, bạn đọc nhỏ tuổi không chỉ hiểu thêm về phong tục, tập quán và ý nghĩa của các lễ hội, mà còn học cách lắng nghe cảm xúc của chính mình và của người khác. Các em biết vui cùng niềm vui của bạn bè, biết sẻ chia khi ai đó buồn, biết yêu thương gia đình và trân trọng những điều giản dị đang hiện diện mỗi ngày. Từ những câu chuyện rất nhỏ, các em từng bước hình thành tư duy cảm xúc, học cách sống tử tế và mở rộng trái tim mình với thế giới xung quanh.

Hai tác phẩm “Ai cũng có một mùa xuân để nhớ” và “Tết - Mùa của yêu thương” được chọn mở đầu cho hành trình “Kể chuyện lễ hội”. Hai tác phẩm đề cập sắc thái mùa xuân ấm áp, với những ngày vui tươi và những ký ức trong veo của tuổi thơ. Mỗi câu chuyện là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng, ai cũng có một mùa lễ hội của riêng mình, và ai cũng xứng đáng được yêu thương, được nâng niu những ký ức đẹp đẽ.

Một trang sách 'Kể chuyện lễ hội'. Ảnh: NXB.

Một trang sách "Kể chuyện lễ hội". Ảnh: NXB.

Tác phẩm “Ai cũng có một mùa xuân để nhớ” của tác giả Đoàn Quách Tùng Hương là một cuốn sách Tết nổi bật với những trang minh họa thủ công độc đáo và sáng tạo. Nội dung cuốn sách kể về Nắng, một chú mèo con bị bỏ rơi nhưng may mắn tìm thấy vòng tay của Mai trong những ngày đầu năm mới. Sự gắn bó giữa người và vật, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cùng lòng dũng cảm bất ngờ của Nắng tạo nên một câu chuyện ngày xuân ấm áp và đầy cảm xúc.

Tác phẩm “Tết - Mùa của yêu thương” của tác giả Nguyễn Hạnh là quyển sách về các câu chuyện vui, ý nghĩa ngày Tết cổ truyền. Tết là dịp cả gia đình sum vầy, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp. Tết là dịp để nhớ về cội nguồn và bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên, những người đã gìn giữ nếp nhà qua bao thế hệ. Khi biết trân trọng quá khứ và yêu thương những người bên cạnh, ta sẽ bước vào năm mới với trái tim bình an và ấm áp hơn. Vì vậy, Tết không chỉ là những ngày vui, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng về lòng biết ơn trong mỗi chúng ta.

Xem thêm
Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Du lịch Gia Lai từ đại ngàn đến đại dương

Sáng 1/2, trong khuôn khổ sự kiện ‘Du lịch Hà Nội chào 2026’, lãnh đạo Gia Lai đã giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương từ cao nguyên bazan đến biển đảo...

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

‘Kể chuyện lễ hội’ giúp trẻ em khám phá phong tục
Văn hóa 2 tuần trước