Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại khu vực đình làng Lại Ân (làng Sình, phường Dương Nỗ, TP Huế) đã diễn ra Lễ hội truyền thống Vật làng Sình.
Hội vật làng Sình đã có tuổi đời hàng trăm năm, được xem như hội võ thuật lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong, với câu ca dao nổi tiếng ‘Dù ai đi đó, đi đây. Ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình’.
Hội vật diễn ra từ tờ mờ sáng, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tôn nghiêm tại đình làng Lại Ân. Tại đây, các cụ cao niên trong làng sẽ làm nghi lễ vái tạ Thành Hoàng của trưởng tộc ở đình làng. Sau đó phần hội chính thức được bắt đầu.
Hội vật mở đầu bằng màn biểu diễn đẹp mắt, kinh nghiệm của hai cặp đô vật chuyên nghiệp. Tiếp đến, các đô vật tranh tài ở nội dung vật truyền thống, với hai giải đấu thanh niên và thiếu niên, có cả nam và nữ.
Các đô vật biểu diễn những miếng đánh cống hiến, chắc khỏe, mang tinh thần thượng võ dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân và du khách.
Nhiều trận đấu rất nghẹt thở, quyết liệt và quyết tâm của các đô vật khiến trọng tài phải hết sức tập trung.
Hội vật làng Sình về cơ bản áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc là phải đánh ngã đối thủ ở tư thế ‘lấm lưng trắng bụng’, đồng thời giữ hoặc đè được đối thủ trong vòng 3 giây là thắng.
Bên cạnh đó, vì rất chú trọng tinh thần thượng võ nên tại hội vật, những đòn nguy hiểm như bẻ, vặn khóa trái khớp, tấn công vào yết hầu, mắt… hoàn toàn bị cấm.
Điểm đặc biệt của hội vật là không giới hạn người tham gia, không nhất thiết phải là người địa phương, bất kỳ ai có mặt nếu đủ tự tin và sức khỏe đều có thể đăng ký lên sới vật so tài.
Có thể do điều kiện dự hội khá đơn giản, không đề cao việc thắng thua mà chỉ đơn thuần là ‘thử sức’ nên cứ đến ngày có hội vật là người dân khắp nơi theo nhau về làng Sình.
Hội vật làng Sình ban đầu được tổ chức nhằm tạo sân chơi giải trí đầu xuân, đồng thời tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh phục vụ triều đình. Theo thời gian, vật võ làng Sình đã trở thành một môn thể thao truyền thống, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân.
Người dân làng Sình tổ chức hội vật để khích lệ việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí của lớp trẻ. Bên cạnh đó, hội vật còn cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Với người làng Sình, mùng 10 tháng Giêng không chỉ là ngày hội mà còn là ngày hẹn ước. Dù đi làm ăn xa, con cháu vẫn nhớ ngày trở về quê hương để hòa mình vào không khí sới vật, gắn kết cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào về một miền quê giàu bản sắc văn hóa.




















