Những ngày này, khắp các con đường, ngõ thôn tại xã Hướng Lập (Quảng Trị), đều sạch đẹp và rực rỡ cờ hoa.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho hay: “Toàn xã có 2.240 cử tri đã được niêm yết công khai. Hiện, 8 khu vực bỏ phiếu của địa phương chúng tôi đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị để ngày hội lớn được diễn ra thành công. Nhân dân cũng kỳ vọng các đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”, ông Tâm nói.
Nhân dân xã Hướng Lập trang trí điểm bỏ phiếu, chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: N. Tâm.
Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Khu vực bỏ phiếu số 7 (thôn Cù Bai và bản Tà Păng), nơi có số lượng cử tri cao nhất của xã Hướng Lập như tươi mới bởi cờ hoa dưới nắng xuân. Ông Hồ Văn Đươn, Trưởng thôn Cù Bai cho hay, dù là địa bàn vùng sâu, vùng xa nhưng công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân rất chu đáo. Bà con đã tự nguyện làm các việc như vệ sinh môi trường, trang trí làm đẹp thôn, xóm, khu vực bầu cử và luôn có ý thức giữ gìn chung.
“Chúng tôi có 491 cử tri đã được niêm yết và không có ý kiến hay thắc mắc gì. Mọi người đã thu xếp công việc làm ăn để ngày bầu cử là có mặt để bỏ phiếu. Ai cũng mong chờ và lựa chọn đại biểu xứng đáng để gửi gắm vào lá phiếu của mình”, ông Hồ Văn Đươn nói.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cũng chia sẻ với chúng tôi, người dân các thôn bản xa hay gần cũng đều đồng lòng, đồng sức cho công tác chuẩn bị bầu cử. Ai ai cũng hồ hởi và tự giác trong mỗi công việc mình làm. “Từ nhiệt huyết của bà con, chúng tôi cũng vận động để duy trì việc tự giác xây dựng thôn bản sạch đẹp, nếp sống mới và tình đoàn kết sau ngày hội lớn”, ông Nguyễn Minh Tâm nói.
Bà con xã miền núi Trường Sơn làm vệ sinh khu vực bỏ phiếu. Ảnh: T. Đức.
Ở nhiều khu vực biên giới, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến tận thôn, bản. Tại xã biên giới Dân Hóa, khắp mọi ngã đường đỏ thắm màu cờ. Nhà nhà, trước hiên đều có cờ Tổ quốc tung bay trước gió. Ông Đinh Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho hay, toàn xã có 16 điểm bầu cử với 5.774 cử tri. Bà con đang mong chờ đến ngày bầu cử để lựa chọn bầu được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
“Tin tưởng các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế bền vững cho bà con và giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới của Tổ quốc”, ông Đinh Minh Thảo chia sẻ.
Cử tri gửi gắm niềm tin
Nhiều ngày qua, cử tri tại các địa phương quan tâm đến tiểu sử tóm tắt và kế hoạch hành động của các ứng viên để định hướng cho lá phiếu bầu của mình. Vì đây cũng là dịp để người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu thật sự có năng lực, trách nhiệm để bầu vào vị trí xứng đáng. Nhiều cử tri cũng bày tỏ nguyện vọng để các ứng viên quan tâm đến và đưa vào chương trình hành động thiết thực và khả thi.
Ông Nguyễn Niên (80 tuổi, ở tại xã Ninh Châu), cho biết đã tham gia nhiều kỳ bỏ phiếu bầu. Lần bầu cử này, thông qua danh sách niêm yết, ông nhận thấy nhiều ứng viên có tuổi đời còn trẻ, có học vấn cao và có năng lực và quy trình dân chủ đã được thực hiện.
Nói về những kỳ vọng, ông Niên bày tỏ, hiện, việc đầu tư vào nông nghiệp chưa được như người dân mong muốn. Tại địa phương thì vùng lúa của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (cũ) phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi Thượng Mỹ Trung ngăn mặn và giữ ngọt. Nay đã xuống cấp nhưng việc nâng cấp sửa chữa vẫn chưa được đồng bộ để phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Cử tri vùng miền núi Quảng Trị xem thông tin ứng viên để lựa chọn cho lá phiếu bầu của mình. Ảnh: T. Đức.
“Mặt khác, dòng sông Kiến Giang đi qua các vùng dân cư ngày càng bị ô nhiễm nên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Vì vậy, mong có những quyết sách phù hợp của các cấp lãnh đạo để giải quyết những vấn đề này”, ông Niên nói thêm.
Là ngư dân vùng biển Bảo Ninh, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ sự quan tâm về việc chuyển đổi nghề cho ngư dân trong lộ trình giảm tàu thuyền khai thác biển. “Ngay từ bây giờ, Nhà nước cần có lộ trình sớm cho việc chế biến hải sản, phát triển nuôi trồng thủy sản, nuôi biển để ngư dân tiếp cận và có định hướng chuyển đổi nghề sớm và phù hợp thế mạnh, năng lực ngư dân”.
Ông Thành cũng cho hay, tỉnh Quảng Trị chưa quy hoạch được vùng nuôi biển. “Vì vậy, rất mong những đại biểu được trúng cử quan tâm đến việc này để có những quyết sách phù hợp cho ngư dân chúng tôi trong thời gian tới”, ông Thành bộc bạch thêm.
Ở vùng biên giới xã Hướng Lập, nhiều cử tri cũng hy vọng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc phát triển trồng rừng kinh tế để tăng hiệu quả sản xuất. Ông Hồ Đinh có gần 3 ha rừng trồng keo tràm nhưng đang gặp khó khăn về cây giống chất lượng cao, về làm chứng chỉ rừng FSC. Ông Hồ Đinh nói: “Bà con chúng tôi mong có chính sách cụ thể về hỗ trợ vốn, hỗ trợ khâu làm thủ tục xác lập chứng chỉ rừng trồng để bà con tham gia nhằm cho rừng phát triển tốt, sinh trưởng nhanh và tiêu thụ tốt để mang lại giá trị kinh tế cao. Qua đó, đời sống của bà con chắc chắn được nâng lên”.
Nhiều cử tri trẻ cũng rất quan tâm đến các đại biểu mà mình sẽ lựa chọn. Mấy hôm nay, em Hồ Thị Hiếu (xã miền núi Trường Sơn), thường xuyên có mặt ở khu vực bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt cộng đồng để xem thông tin cử tri và ứng viên.
Em Hiếu năm nay tròn 18 tuổi và lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình. Em cho hay: “Ngày bầu cử là em sẽ đến sớm và xem lại tóm tắt tiểu sử các ứng viên. Em sẽ chọn đại biểu có trình độ học vấn cao, quan tâm đến đời sống của bà con đồng bào các dân tộc, các bản làng vùng sâu, vùng xa là em chọn bầu và gửi gắm mong muốn, niềm tin vào lá phiếu đó”, em Hiếu nói.
Niềm tin và kỳ vọng ấy chính là động lực để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn. Nơi mỗi lá phiếu gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phát triển quê hương ngày càng đi lên trong khát vọng của ngày mai.















![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)

