| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 28/05/2025 - 19:32

Môi trường

Gieo mầm hạnh phúc, chắp cánh cho ước mơ xanh của mỗi trái tim trẻ thơ

Thứ Ba 27/05/2025 - 15:06

Gieo mầm yêu thương và kiến thức xanh cho trẻ là việc làm cần thiết, bởi mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ gieo kết quả lớn cho thế hệ tương lai.

Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc” là cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn của giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn TP. Hà Nội bởi chính cái tên mang đậm chủ đề về bảo vệ thiên nhiên và môi trường của cuộc thi.

Tháng 3 vừa qua, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Trao Group, thương hiệu Gieo - Quà tặng diệu kỳ từ hạt giống phát kiến cuộc thi ”Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc”, kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên và có sức lan tỏa sâu rộng trong học đường.

Thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến thiên nhiên, môi trường

Cuộc thi "Ươm Mầm Xanh, Gieo Hạnh Phúc" được thiết kế đặc biệt dành cho các em học sinh từ 3-12 tuổi, sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội, với mong muốn đánh thức những hạt giống tốt đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn mỗi trẻ em Việt Nam.

Sau 2 tháng phát động trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuộc thi "Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc" được đánh giá cao bởi tính kịp thời, cập nhật và đề cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ thiếu nhi. Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, với 2.000 học sinh đăng ký Vòng 1, 1.500 học sinh nhận bộ kit và thực hiện gieo hạt tại nhà, và 110 video dự thi Vòng 2. Những con số ấn tượng này đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các vấn đề môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

Theo ông Lê Như Long, Giám đốc Chi nhánh Cầu Vồng Tuổi thơ - Trưởng ban tổ chức, cuộc thi “Ươm mầm xanh, Gieo hạnh phúc” không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho các em học sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy thế hệ trẻ đang ngày càng quan tâm đến thiên nhiên, môi trường sống và những giá trị bền vững. Thông qua từng chậu cây, từng khoảnh khắc chăm sóc và sẻ chia, các em đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm đầy cảm hứng với cộng đồng và hành tinh xanh của chúng ta. Hy vọng rằng từ những mầm cây nhỏ bé hôm nay sẽ nảy nở những ước mơ lớn và hành động đẹp trong tương lai.

Em Bùi Anh Khang, lớp 5C, Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vinh dự được nhận giải Nhất cuộc thi 'Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc'. Ảnh: Lan Chi.

Em Bùi Anh Khang, lớp 5C, Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vinh dự được nhận giải Nhất cuộc thi "Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc". Ảnh: Lan Chi.

Đánh giá cao cuộc thi “Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc”, bà Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Cấp Cao - Phòng Truyền Thông Tiếp Thị - Công ty Panasonic Sales Việt Nam cho rằng, cuộc thi này là mô hình xuất sắc để gieo những hạt giống đầu tiên vào tâm hồn con trẻ về một lối sống xanh, niềm yêu thích các hoạt động trồng cây và bảo vệ môi trường. Khi trẻ em trồng cây từ hạt mầm, các em không chỉ học cách bảo vệ môi trường mà còn trở thành đại sứ nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động trồng rừng, cải thiện môi trường tương lai. Mỗi cây xanh hôm nay sẽ góp phần hấp thụ carbon, tạo oxy sạch cho thế hệ mai sau. Đặc biệt, việc giáo dục môi trường qua thực hành giúp trẻ hình thành thói quen sống xanh bền vững, từ đó lan tỏa tới toàn xã hội.

Tham dự cuộc thi, các em nhỏ khắp Hà Nội đã được nhận hơn 1.500 bộ kit gieo hạt Ô-Seed, khởi đầu cho hành trình vun trồng tình yêu thiên nhiên và khát vọng bảo vệ sự sống. Là nhà tài trợ, đại diện L’Abeille Global chia sẻ: “Khoảnh khắc chứng kiến hạt giống đầu tiên nảy mầm, các em reo vui rộn rã - đó là động lực để chúng tôi kiên định trên con đường minh bạch và tử tế”.

Hành trình gieo mầm không đơn độc

Đại diện trường học có số lượng học sinh tham gia cuộc thi đông đảo nhất, cô Nguyễn Thị Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi giáo dục ý nghĩa. Việc có nhiều em tham gia và đạt giải là động lực để nhà trường tiếp tục truyền cảm hứng sống đẹp và trách nhiệm tới thế hệ trẻ”.

Sản phẩm dự thi của Anh Khang là cây đậu đỏ - con gọi là 'hạt đậu may mắn'. Ảnh: Thùy Dương.

Sản phẩm dự thi của Anh Khang là cây đậu đỏ - con gọi là “hạt đậu may mắn”. Ảnh: Thùy Dương.

Là 1 trong số 190 học sinh của Trường Tiểu học Ngô Quyền tham gia cuộc thi, em Bùi Anh Khang, lớp 5C, Trường Tiểu học Ngô Quyền chia sẻ: “Khi nghe mẹ báo tin con được giải Nhất do ấn phẩm Cầu vồng tuổi thơ đăng trên fanpage, con đã rất xúc động. Con nghĩ đến những buổi chiều ngồi một mình bên chậu cây, đến những ngày cây không chịu lớn… và rồi vẫn kiên nhẫn đợi. Giải thưởng ấy giống như một lời cảm ơn từ cây - như thể chính cây đậu nhỏ bé đã nói với con rằng: “Cảm ơn vì đã tin tưởng và không bỏ rơi tớ”. Con thực sự thấy hạnh phúc!”.

Sản phẩm dự thi của Anh Khang là cây đậu đỏ - con gọi là “hạt đậu may mắn”. Con chọn hạt đậu đỏ vì nó nhỏ bé, giản dị, nhưng bên trong lại chứa một sức sống rất mạnh mẽ. Con đã tự tay gieo hạt, chăm sóc từng chút một, từ lúc hạt còn nằm im trong đất cho đến khi nó vươn mình thành mầm xanh đầu tiên. Mỗi ngày con đều tưới nước, đặt cây ở nơi có nắng, trò chuyện với cây, rồi ghi lại từng thay đổi nhỏ như thể đang theo dõi một phép màu đang lớn lên. Với con, đó không chỉ là trồng một cái cây - mà là nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng bằng chính đôi tay mình.

Mỗi ngày Anh Khang đều tưới nước, đặt cây ở nơi có nắng, trò chuyện với cây. Ảnh: Thùy Dương.

Mỗi ngày Anh Khang đều tưới nước, đặt cây ở nơi có nắng, trò chuyện với cây. Ảnh: Thùy Dương.

Anh Khang thấy mình rất may mắn vì luôn nhận được sự động viên từ bố mẹ và thầy cô. Bố mẹ không làm thay con, nhưng luôn đứng phía sau hướng dẫn con cách chăm cây đúng cách. Những lúc cây bị úng nước hay lá héo đi, ba mẹ nhắc con bình tĩnh tìm nguyên nhân và không bỏ cuộc. Ở trường, cô giáo cũng thường xuyên hỏi han, còn các bạn thì hay ghé xem cây đậu của con lớn đến đâu rồi. Nhờ có mọi người, con thấy hành trình gieo mầm của mình không đơn độc.

Anh Khang rất thích những hoạt động vì môi trường. Trước đây con từng tham gia vẽ tranh cổ động, làm đồ tái chế từ chai nhựa, giấy vụn, làm mô hình Hồ Gươm bằng cành cây vụn… Mỗi cuộc thi là một dịp để con hiểu hơn về thiên nhiên, về những điều nhỏ bé mà con người có thể làm để giúp Trái đất tốt đẹp hơn.

Anh Khang nhớ mãi lời mẹ nói: 'Một người trồng cây là một người đang gieo hy vọng'. Ảnh: Thùy Dương.

Anh Khang nhớ mãi lời mẹ nói: “Một người trồng cây là một người đang gieo hy vọng”. Ảnh: Thùy Dương.

“Con nghĩ môi trường giống như một người bạn thầm lặng - luôn ở bên con nhưng nếu con không biết chăm sóc, bạn ấy sẽ dần yếu đi. Con luôn cố gắng không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước và trồng thêm cây xanh khi có thể. Bố mẹ con thường nhắc: “Hãy sống xanh từ những điều nhỏ nhất”. Có lần mẹ còn nói: “Một người trồng cây là một người đang gieo hy vọng”. Con nhớ mãi câu nói ấy và con muốn lớn lên sẽ làm nhiều điều có ích cho Trái đất của mình!”, Anh Khang chia sẻ về hành trình bảo vệ thiên nhiên và môi trường của em.

Mong rằng không chỉ riêng Anh Khang, mà với tất cả học sinh khác sẽ luôn có người đồng hành trong hành trình gieo mầm của mình để mỗi hạt giống các em vun trồng hôm nay sẽ là tiền đề cho cộng đồng bền vững ngày mai.

“Ươm mầm xanh, gieo hạnh phúc” là cuộc thi hướng tới thực hiện mục tiêu của Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời thúc đẩy phát triển tư duy, kỹ năng, nâng cao nhận thức của các em học sinh về tầm quan trọng của bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/gieo-mam-hanh-phuc-chap-canh-cho-uoc-mo-xanh-cua-moi-trai-tim-tre-tho-d755198.html