Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các thôn làng thuộc xã vùng cao Trà Liên, TP Đà Nẵng.
Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác, trong khi đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy nên việc tuyên truyền về bầu cử cũng phải làm theo cách riêng, gần gũi và phù hợp với tập quán sinh hoạt của bà con. Vì thế, cùng với cán bộ thôn, xã, những già làng, người có uy tín trong cộng đồng lại trở thành “cầu nối” quan trọng đưa thông tin bầu cử đến từng gia đình.
Ông Dương Lai, người có uy tín ở thôn Tak Kót đến từng nhà dân để tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: L.A.
Không chỉ trong các buổi họp thôn hay sinh hoạt cộng đồng, nhiều già làng, người có uy tín đã không quản đường xa, chủ động đến từng nhà để trò chuyện, giải thích giúp bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân.
Ở thôn Tak Kót, xã Trà Liên, những ngày này ông Dương Lai, một người có uy tín trong cộng đồng đã tạm gác lại công việc lên nương, lên rẫy để cùng Ủy ban bầu cử xã và Ban cán sự thôn đi từng nhà tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.
Ông Dương Lai cho biết, thôn Tak Kót hiện có hơn 700 nhân khẩu với 365 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống. Thời điểm này, nhiều hộ dân đang vào vụ mùa nên thường xuyên lên nương rẫy hoặc vào rừng làm ăn, vì vậy việc tập trung bà con để phổ biến thông tin về bầu cử không hề dễ dàng.
Nắm bắt thực tế đó, ông Lai cùng các thành viên trong tổ tuyên truyền đã chọn cách đến từng nhà. Có khi phải chờ đến tối, khi bà con đi rẫy trở về, mọi người mới có thời gian ngồi lại trò chuyện.
Cử tri thôn Tân Hiệp, xã miền núi Trà My theo dõi danh sách ứng cử viên được niêm yết. Ảnh: L.A.
Những buổi tuyên truyền thường bắt đầu từ những câu chuyện quen thuộc về mùa màng, chuyện làm rẫy, chuyện trong bản. Từ những câu chuyện giản dị ấy, ông Lai khéo léo lồng ghép nội dung về bầu cử, giải thích để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Ông Dương Lai chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là giúp bà con hiểu đây là ngày hội lớn của toàn dân. Mình đến từng nhà nói chuyện, vận động bà con sắp xếp công việc để ngày 15/3 đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định. Đồng thời cũng nhắc bà con lựa chọn những người có đức, có tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.”
Nhờ cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu như vậy, nhiều người dân ở thôn Tak Kót đã nắm rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử.
Chị Võ Thị Đường, ở thôn Tak Kót, chia sẻ: “Trước đây do bận làm rẫy nên tôi chưa hiểu hết về bầu cử. Khi được già làng đến tận nhà nói chuyện, giải thích cụ thể, tôi mới hiểu đây vừa là quyền vừa là trách nhiệm của mỗi người. Tôi sẽ sắp xếp công việc để đi bầu cử đúng thời gian.”
Ở vùng cao, lời nói của già làng thường dễ đi vào lòng người. Chính sự gần gũi và uy tín của các già làng, trưởng thôn đã tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của bà con về vai trò và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, đồng thời củng cố tình đoàn kết trong bản làng.
Một điểm bỏ phiếu ở xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng. Ảnh: L.A
Không riêng gì Trà Liên, ở nhiều bản làng vùng cao khác của TP Đà Nẵng, các già làng, trưởng thôn cũng đang miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc bà con về ngày bầu cử.
Tại xã Trà My, ông Nguyễn Văn Bâng, Trưởng thôn Tân Hiệp, cho biết toàn thôn hiện có 689 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Do đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên việc tuyên truyền bầu cử cũng phải làm theo cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện của từng tổ dân cư.
Theo ông Bâng, ngoài việc tổ chức các cuộc họp dân, thôn còn sử dụng loa di động để tuyên truyền lưu động, đồng thời phân công cán bộ đến từng tổ, từng hộ để phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử.
“Chúng tôi cố gắng nắm chắc danh sách cử tri, tuyên truyền để bà con hiểu và tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Qua đó để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật”, ông Bâng cho biết.
Theo ông, khi mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình, không khí ngày bầu cử ở các bản làng vùng cao sẽ thêm phần phấn khởi, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền và sự phát triển chung của địa phương.















![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)

