| Hotline: 0983.970.780

Gắn tuổi cho cây, gìn giữ hồn quê từ những vườn trái ngọt

Thứ Năm 11/06/2026 , 20:49 (GMT+7)

Không chỉ xác định tuổi đời cây trái, hoạt động gắn tuổi cho cây còn tôn vinh công lao nhà vườn, gìn giữ giá trị di sản và quảng bá đặc sản địa phương.

Tri ân những “chứng nhân” của nghề làm vườn

Những ngày này, tại nhiều vườn cây ăn trái lâu năm ở Đồng Tháp, những tấm bảng ghi tuổi cây được trang trọng gắn lên thân cây như một lời tri ân dành cho những người đã bền bỉ chăm sóc, gìn giữ và phát triển các giống cây đặc sản qua nhiều thế hệ.

Hoạt động gắn tuổi cho cây được tổ chức nhằm tôn vinh những cây ăn trái lâu năm, cây đầu dòng và những khu vườn đã góp phần tạo nên thương hiệu trái cây Đồng Tháp. Mỗi cây được gắn tuổi không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là một phần ký ức, là câu chuyện về sự cần cù, bền bỉ của người nông dân trên hành trình gắn bó với nghề làm vườn.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trao bảng gắn tuổi cho cây quýt hồng 17 năm tuổi của nhà vườn Nguyễn Văn Đầy tại xã Hòa Long, góp phần tôn vinh những cây ăn trái lâu năm và gìn giữ giá trị đặc sản địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trao bảng gắn tuổi cho cây quýt hồng 17 năm tuổi của nhà vườn Nguyễn Văn Đầy tại xã Hòa Long, góp phần tôn vinh những cây ăn trái lâu năm và gìn giữ giá trị đặc sản địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tại khu vườn xanh mát ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp cây sa pô chê hơn 40 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Khanh nổi bật với tán rộng, thân cây vững chãi. Đây là một trong những cây được lựa chọn gắn bảng tuổi trong đợt này của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp triển khai. Có thể ghi nhận nhiều năm qua, cây không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần giúp gia đình ông Nguyễn Văn Khanh nuôi con khôn lớn và bám trụ với nghề làm vườn.

Ông Nguyễn Văn Khanh chia sẻ, cây sa pô chê hiện vẫn cho trái đều đặn, khoảng nửa tháng thu hoạch một lần. Việc được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức gắn tuổi cho cây khiến gia đình rất phấn khởi.

“Được địa phương quan tâm, ghi nhận công sức của nhà vườn, nông dân chúng tôi rất vui mừng. Đây là động lực để gia đình tiếp tục chăm sóc cây tốt hơn nữa, giữ gìn vườn cây lâu dài”, ông Khanh nói.

Không chỉ có giá trị kinh tế, những cây ăn trái lâu năm còn chứng minh cho quá trình khai phá, cải tạo đất đai và xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn trái nổi tiếng của Đồng Tháp. Qua nhiều thế hệ, những cây đầu dòng vẫn tiếp tục sinh trưởng, cung cấp nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất, góp phần bảo tồn nguồn gen quý của địa phương.

Một trong những câu chuyện đặc biệt được nhắc đến tại chương trình là những vườn quýt hồng từng đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi bệnh vàng lá, thối rễ vào năm 2019. Khi đó, nhiều nhà vườn đã tính đến phương án đốn bỏ cây vì thiệt hại quá lớn.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của ngành chuyên môn cùng quyết tâm của người dân, nhiều vườn quýt đã từng bước được phục hồi. Những cây quýt từ 17-25 năm tuổi hôm nay tiếp tục xanh tốt, cho trái ổn định và được gắn bảng tuổi như chứng minh cho sức sống bền bỉ của vùng đất trồng cây ăn trái đặc sản nằm quen bên bờ sông Hậu hiền hòa.

Ông Nguyễn Văn Đầy, nhà vườn tại xã Hòa Long, cho biết thời điểm dịch bệnh bùng phát, nhiều cây quýt trong vườn suy kiệt nghiêm trọng. Thế nhưng sau quá trình áp dụng các biện pháp kỹ thuật khắc phục, đến nay cây đã phục hồi tốt, phát triển xanh khỏe và không còn xuất hiện các triệu chứng vàng lá như trước. Vườn cây nhà ông Đầy đang hứa hẹn một vụ mùa trái cho năng suất cao và kết hợp cho tham quan du lịch sinh thái trong dịp Tết Nguyên đán.

Lan tỏa giá trị di sản nông nghiệp Đồng Tháp

Theo ông Lê Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long (Đồng Tháp), việc tri ân và gắn tuổi cho cây mang ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là hoạt động ghi nhận công sức của những người chăm sóc, bảo tồn các giống cây đặc sản mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ giá trị nông nghiệp địa phương.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình tôn vinh nhà vườn, bảo tồn và phát huy giá trị các loại cây ăn trái đặc sản nhằm gìn giữ những nét đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp.

Bên cạnh các cây sa pô chê và quýt hồng, nhiều cây đầu dòng tiêu biểu của tỉnh như nhãn Ido, sầu riêng, xoài cát Chu và xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh cũng được gắn bảng tuổi. Mỗi cây mang một câu chuyện riêng nhưng đều phản ánh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân trong hành trình làm giàu từ đất.

Mỗi cây được gắn tuổi không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là một câu chuyện về sự cần cù của người nông dân Đồng Tháp trên hành trình gìn giữ di sản nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mỗi cây được gắn tuổi không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là một câu chuyện về sự cần cù của người nông dân Đồng Tháp trên hành trình gìn giữ di sản nông nghiệp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện Đồng Tháp có hơn 143.000 ha cây ăn trái với trên 20 loại cây chủ lực, trở thành một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Sau hoạt động gắn tuổi cho cây, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá các loại trái cây đặc sản của tỉnh nhằm đẩy mạnh phục vụ xuất khẩu.

Có thể nói việc hoạt động gắn tuổi cho cây lần này của ngành nông nghiệp Đồng Tháp không chỉ xác định tuổi đời của từng cây ăn trái mà còn góp phần lưu giữ những câu chuyện của các khu vườn qua nhiều thế hệ, tôn vinh giá trị lao động của nhà vườn và quảng bá hình ảnh nông nghiệp đặc trưng của Đồng Tháp đến với đông đảo người tiêu dùng.

Xem thêm
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Nguyễn Tiến Hải, bổ nhiệm Nguyễn Hoài Anh làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bình luận mới nhất

Gắn tuổi cho cây, gìn giữ hồn quê từ những vườn trái ngọt