Thứ bảy 19/04/2025 - 22:19
Chính trị
Gần 50.000 lượt người nghẹn ngào dâng hương viếng Tổng Bí thư trên quê hương Lại Đà
Thứ Sáu 26/07/2024 - 10:58
Không khí trang nghiêm, trật tự; quy củ, nề nếp trong khâu tổ chức; nhiều người dân bật khóc đứng trước Bàn thờ Tổng Bí thư đặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà…
- Người ở Lại Đà…
- Chùa làng Lại Đà tụng kinh cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hàng ngàn người đội nắng, đội mưa vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Bạn học chống gậy, đi xe lăn tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khu vực kiểm soát an ninh vào Lễ viếng được chia hai cửa, có cán bộ an ninh trực chốt 24/24 làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh đối với người dân trước khi vào khu vực bên trong Nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ngày đầu tiên của Lễ tang, đã có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải do lượng người dân đăng ký vào viếng Tổng Bí thư lên tới khoảng trên 40.000 người.
6h30’ sáng ngày thứ hai Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, những đoàn viếng được vào dâng hương sớm hơn so với thông báo trong kế hoạch.
Từ sáng sớm, đoàn dâng hương trong trang phục dân tộc Nùng nghiêm trang sắp thành hai hàng dài làm thủ tục vào viếng. Các bà, các bác đi rất sớm để có mặt tại Đông Hội lúc 5h sáng.

Đội tiêu binh trực bên trong Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

Tiêu binh làm nhiệm vụ tiếp nhận vòng hoa viếng và dẫn đoàn vào khu vực thắp hương.

Đội Quân nhạc cử hành nghi thức bên trong khuôn viên Nhà văn hóa. Theo sắp xếp của ban tổ chức, người dân tới viếng Tổng Bí thư sẽ tập trung tại khu vực cổng làng Lại Đà để làm công tác kiểm tra an ninh, quét mã định danh, sau đó sẽ được phân thành các đoàn để di chuyển từ cổng làng vào Nhà văn hóa, quãng đường di chuyển khoảng 1km.


Các cụ tuổi cao, sức yếu, đội thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ dìu đỡ trong quá trình di chuyển.

Các cháu bé được ông bà, cha mẹ đưa đi cùng đến Lễ tang để viếng Tổng Bí thư.

Rất nhiều người không kìm được xúc động, bật khóc trước Di ảnh Tổng Bí thư, bật khóc trước hàng người đầu đội tang trắng - những người thân trong nội tộc đứng tiếp đón, đáp từ tấm lòng của bà con về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Một người dân viết sổ tang.

Ông Tạ Duy Sơn, thương binh nặng, quê xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội ghi sổ tang.

Bà con trong trang phục dân tộc nghiêm trang sắp thành hai hàng vào viếng Tổng Bí thư trong sáng 26/7.

Bên trong sân Nhà văn hóa, đoàn người vào viếng xếp hàng ngay ngắn, trật tự và di chuyển trong im lặng.
Lễ viếng Tổng Bí thư tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà sẽ kết thúc vào lúc 12h30'. Đến 13h00 cùng ngày, Lễ truy điệu Tổng Bí thư sẽ được cử hành.
Ngày hôm nay, Lại Đà nắng sớm, không khí khá nóng nực. Ban Tổ chức cùng người dân địa phương đã huy động tất cả quạt điện, ổ cắm... trong gia đình để phục vụ bà con.
Nhiều gia đình còn mua thêm quạt điện mới, tham gia Tổ phục vụ nước, quạt giấy, ô che nắng... để phục vụ chu đáo nhất trong khả năng của mình.
Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức, từ ngày hôm qua (25/7) cho đến 10h sáng ngày 26/7, lượng người tới viếng Tổng Bí thư tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà là 1.283 đoàn, với gần 47.000 người.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/gan-50000-luot-nguoi-nghen-ngao-dang-huong-vieng-tong-bi-thu-tren-que-huong-lai-da-d394187.html