Thứ hai 12/05/2025 - 06:09
Sóng gió gia đình
Dạy con lòng nhân ái
Thứ Bảy 25/08/2018 - 15:05
Những người có lòng nhân ái thường dễ thành công hơn người khác. Vì sao vậy? Vì tình yêu thương toát ra từ cử chỉ, hành động, ánh mắt, lời nói… đem đến cho người khác “tín hiệu” bạn là người đáng tin cậy.
Và điều đó khiến mọi người muốn hợp tác với bạn.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đó là những kinh nghiệm được chắt ra từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống được giảng viên trường ĐHSP Hà Nội, mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam, chị Phan Hồ Điệp đúc rút lại. Chị bảo, mấy chục năm đi làm, từng có thời gian sinh sống ở Nhật (một đất nước trọng lễ nghĩa, nguyên tắc) cho chị nhiều bài học bổ ích. Vì thế “nếu bạn hỏi mình, trong quá trình dạy con điều gì quan trọng nhất, mình xin chọn dạy lòng nhân ái và biết ơn”.
Vì sao vậy? Vì tình yêu thương toát ra từ cử chỉ, hành động, ánh mắt, lời nói… đem đến cho người khác “tín hiệu” bạn là người đáng tin cậy. Và điều đó khiến mọi người muốn hợp tác với bạn. Và như thế, chẳng phải “những người có lòng nhân ái thường dễ thành công hơn người khác” sao?.
Theo giảng viên Phan Hồ Điệp, dạy lòng nhân ái cho con trước hết là dạy con yêu bản thân. Hầu hết chúng ta đều chán bản thân mình ở một điểm gì đó. Một người làm trong nghề đào tạo người mẫu lâu năm nói, ông chưa thấy cô người mẫu nào lại không phàn nàn về một điểm nào đó trên cơ thể.
“Yêu bản thân là chấp nhận những gì vốn có mà mẹ cha trao cho và cố gắng để gìn giữ. Lúc nhỏ là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, lớn lên là biết sống điều độ, thanh lịch”, chị Phan Hồ Điệp nhấn mạnh.
Tiếp đến là dạy trẻ yêu gia đình. Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ muốn “xa lánh” gia đình của mình. Chị Phan Hồ Điệp ví dụ: “Mình đã chứng kiến có những bạn đi học về là vào phòng riêng đóng cửa. Đến bữa ăn ra ngồi ăn như khách xong lại vào phòng. Bố mẹ dần không biết nói chuyện gì với con. Con cũng không còn chuyện gì để chia sẻ với cha mẹ. Thật buồn.
Mình rất hay đọc cho con nghe những câu này: Con ơi, khi con còn nhỏ, cha là con ngựa con cưỡi trong chặng đầu tiên của đường đời. Khi con đi học, cha là chìa khóa để mở cho con cánh cửa về tri thức về cuộc sống xung quanh. Và khi con lớn, cha là ngôi nhà luôn chờ con trở về”.
Do đó cha mẹ hãy bắt đầu bài học về lòng nhân ái từ chính gia đình bạn. Luôn khuyến khích con giúp đỡ ông bà những việc nhỏ như cùng ông chăm sóc cây cảnh, hay đọc báo giúp bà. Xa hơn, hãy chỉ cho con biết những hành động như nhường chỗ cho người cao tuổi trên xe buýt hay dắt họ qua đường là một nghĩa cử đẹp mà con nên thực hiện thường xuyên. Truyền cho con lòng thương cảm người già neo đơn, những cụ già ăn xin lang thang trên phố. Chính từ những rung động sâu sắc đó, con trẻ sẽ ý thức được trách nhiệm đối với mọi người xung quanh.
Luôn khuyên con bạn nên sống chân thành với những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với bạn bè cùng lứa quanh xóm hay đơn giản là động viên trẻ cùng tham gia những buổi làm vệ sinh đường phố, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Kể cho con những câu chuyện về người nghèo, trẻ em khuyết tật nhưng ham học, đồng bào bị lũ lụt trên đất nước. Giúp con thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, mất mát của những số phận kém may mắn hơn mình. Từ đó, khuyến khích con quyên góp quần áo cũ không mặc tới hay tiền tiêu vặt con tiết kiệm được để ủng hộ đồng bào ruột thịt.
Bằng những hành động thực tế, con trẻ sẽ hình dung được cụ thể câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sự đóng góp nhỏ bé của con sẽ góp phần bù đắp những thiệt thòi mà ở đâu đó vẫn có nhiều người phải gánh chịu.
Ngoài ra, mẹ của thần đồng Nhật Nam cũng cho rằng, dạy lòng nhân ái và biết ơn cũng đồng nghĩa với việc dạy con sống có trách nhiệm. Cha mẹ là tấm gương trong việc trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Nhiều ông bố đi làm về là sà vào quán bia uống nhậu dô dô đã đời rồi về nhà nằm khểnh mà mong muốn con lớn lên sẽ là người có trách nhiệm, chắc là khó lắm. Người Việt Nam mình hay nói: Làm tốt để lại phúc cho con cháu. Mình thì chỉ nghĩ, làm việc tốt để mình thấy vui hơn, thấy thêm yêu cuộc đời.
“Tâm hồn trẻ thơ trong trẻo như tờ giấy trắng, trẻ sẽ nhanh chóng tiếp thu những điều hay lẽ phải nếu được cha mẹ hướng dẫn đúng cách. Muốn nuôi dưỡng lòng nhân ái cho con, hãy khơi dậy đức tính đó ở con ngay từ bây giờ bạn nhé”, giảng viên Phan Hồ Điệp nhấn mạnh.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/day-con-long-nhan-ai-d225144.html