Trong dòng chảy hối hả của nền kinh tế thị trường, khi du lịch đang dần chuyển mình hướng tới các giá trị xanh và bền vững, đôi khi những điều bình dị nhất lại tạo nên sức hút mãnh liệt.
Cô Mai, người rao bán trái cây trên bãi biển Nha Trang bỗng hóa nhịp cầu du lịch thân thiện. Ảnh: Hoài Bão.
Câu chuyện về cô Mai, người phụ nữ bán trái cây dạo tại bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với những câu hát tiếng Anh tự chế - không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, mà còn là một lát cắt đầy cảm xúc về sự giao thoa văn hóa giữa lòng địa phương.
Giai điệu mưu sinh bên sóng biển Nha Trang
Gần ba mươi năm mưu sinh trên bãi cát, đôi chân cô Mai đã in hằn biết bao dấu vết của nắng gió miền biển. Nhưng thay vì những lời rao mệt nhọc, người phụ nữ ấy lại chọn cho mình một tâm thế sống lạc quan đến lạ kỳ.
Thời gian gần đây, mạng xã hội quốc tế bất ngờ lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô Mai vừa rao hàng vừa hát tên các loại trái cây bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài: "Mango, pineapple, banana, watermelon... (xoài, dứa, chuối, dưa hấu)". Những cái tên trái cây nhiệt đới vốn dĩ quen thuộc, qua giọng hát ngẫu hứng của cô, bỗng trở thành một bản nhạc rộn ràng và đầy sức sống.
Ở góc độ nông nghiệp, những quả xoài, nải chuối, trái dứa ấy là kết tinh của phù sa và mồ hôi người nông dân. Nhưng khi đến tay cô Mai, chúng không chỉ là hàng hóa, mà trở thành "đạo cụ" để cô kết nối với thế giới. Cô không học tiếng Anh qua trường lớp bài bản, cô học từ chính những vị khách phương xa, từ khát vọng giao tiếp và sự thân thiện vốn có của người lao động Việt Nam.
Cách cô ngâm nga câu hát "Hello, is it me you're looking for?" - một câu hát nổi tiếng trong bài hát Hello của Lionel Richie - để chào khách không chỉ khiến người nghe bật cười, mà còn gợi lên hình ảnh một "nghệ sĩ đời thường" ẩn sau chiếc nón vải rộng vành và bộ áo ca rô giản dị của người lao động miền biển.
Điều đáng quý ở đây chính là sự chân thực. Giữa những hoạt động du lịch dần bị rập khuôn với những kịch bản dàn dựng cầu kỳ, tiếng hát của cô Mai như một nét chấm phá mộc mạc. Hình ảnh ấy đại diện cho vẻ đẹp chân thực của người dân địa phương - những "đại sứ du lịch" tự thân đầy sức thuyết phục.
Nhịp cầu nhân văn kết nối con người và môi trường du lịch
Hiện tượng cô Mai "viral" toàn cầu sau khi được nhạc sĩ người Nam Phi phối khí lại thành bản nhạc điện tử đã minh chứng cho sức mạnh của sự tử tế. Từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên được du khách ghi lại, hình ảnh Việt Nam hiện lên không phải qua những tòa nhà chọc trời, mà qua nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ bán hàng rong.
Clip ghi lại cô Mai rao bán trái cây hài hước, tự tin và hiếu khách khiến du khách thích thú. Nguồn: Local Lou.
Nhìn sâu hơn dưới góc độ môi trường nhân văn, sự nổi tiếng của cô Mai đặt ra bài toán về việc bảo tồn và phát huy những nét văn hóa bình dị trong phát triển du lịch bền vững. Chúng ta thường nói về du lịch xanh, về việc bảo vệ bờ biển, nhưng môi trường văn hóa - nơi con người đối xử với nhau bằng sự chân thành cũng là một hệ sinh thái cần được vun đắp. Sự hài hước, tự tin và hiếu khách của cô Mai chính là chất xúc tác giúp du khách cảm thấy an tâm và yêu mến điểm đến hơn.
Những gánh hàng rong như của cô Mai vốn là một phần không thể thiếu của bức tranh đô thị Việt Nam. Dù đôi khi vẫn còn những tranh luận về việc quản lý trật tự vỉa hè, nhưng không thể phủ nhận rằng, chính họ là những người lưu giữ hơi thở cuộc sống một cách sinh động nhất. Cô Mai đã vô tình dạy chúng ta một bài học về truyền thông đó là sự thật và cảm xúc luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất.
Khi một bản nhạc về trái cây Việt Nam vang lên trên khắp các nền tảng TikTok, YouTube, đó cũng là lúc giá trị của nông sản và con người Việt Nam được nâng tầm. Người ta tìm đến Nha Trang không chỉ để tắm biển, mà còn hy vọng được gặp người phụ nữ có giọng hát vui vẻ ấy, để được thấy một Việt Nam tràn đầy năng lượng tích cực.
Khép lại câu chuyện, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé nhưng có tâm hồn rộng mở. Tiếng hát của cô Mai không chỉ giúp cô bán được thêm vài cân trái cây, mà còn "bán" được hình ảnh một đất nước thân thiện, yêu đời và mến khách ra thế giới. Đó cũng chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của lao động khi chúng ta làm việc bằng cả trái tim và niềm vui thì sẽ chạm đến trái tim của người khác, bất kể rào cản về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý.





















