| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 29/04/2025 - 17:24

Xã hội

Cưu mang 20 sinh mạng trên... bàn thờ

Thứ Năm 08/10/2009 - 07:30

Để cứu mạng 20 người thoát lũ, người phụ nữ tên Reo đã không ngần ngại cho tất cả leo lên... bàn thờ gia tiên.

Sau lũ chị Reo (bên trái) lại cùng bà con khắc phục hậu quả

Gió gầm lên mỗi lúc một hung dữ hơn, kèm theo mưa như trút nước. Cây cối xung quanh đổ ngã nghe rợn người. Nước mỗi lúc dâng cao như muốn nuốt chửng cái xóm 4 nhỏ bé ở thôn Giao Thuỷ, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một phụ nữ đạp sập bờ rào, tay cầm cái rựa tất tả đi đến từng nhà đón phụ nữ, trẻ em về nhà mình trú bão. Khi nước lũ lên cao, chị không ngần ngại đưa cả 20 người leo lên bàn thờ gia tiên và những nơi cao nhất trong nhà để tránh thuỷ thần.

Đó là câu chuyện cứu người trong bão số 9 mà gần tuần qua người dân xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn truyền nhau với sự thán phục. Chúng tôi đã gặp và trò chuyện với “nhân vật chính của câu chuyện” ấy là chị Nguyễn Thị Reo (45 tuổi), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Thới. Hoá ra suốt tuần qua, chị bỗng bận rộn hẳn lên khi báo đài liên tục đến tiếp cận, phỏng vấn "người của công chúng". Chị Reo vừa tất bật dọn dẹp nhà cửa sau lũ vừa tranh thủ tiếp chúng tôi. 

Được biết, sáng 29/9 bão đổ bộ vào quê chị làm nhiều nhà sập và tốc mái, cây cối xung quanh đổ ngã chắn hết lối đi. Nước lũ ngày càng dâng cao đe doạ tính mạng bà con trong xóm. Ngồi trong nhà mà bụng như có lửa đốt, chị Reo liều xông ra đi đến từng nhà đón người già, trẻ em về nhà mình tránh bão. Cả thảy 20 người, trong đó có một chị sắp sinh bấu víu lấy nhau trong ngôi nhà của chị đang rung lên bần bật vì gió. Chị lại tất tả ngược xuôi kiếm đủ 20 cái mũ bảo hiểm đề phòng gạch ngói rớt trúng đầu. Nhưng nước càng lúc càng lên cao, không chút ngần ngại, chị hất 2 bao lúa kê trên giường ván xuống nước, nhường chỗ cho 7 bà con bắt nghế leo lên tránh lũ.

 Nước trong nhà đã dâng cao gần một mét, ngoài sân trên một mét rưỡi, cứ chảy cuồn cuộn. Trên đầu gió bão rít liên hồi. Nhìn quanh trong nhà chỉ còn cái bàn thờ xây bằng xi măng là cao nhất, chị quyết định chắp tay “xin ông bà đã khuất thứ lỗi” rồi đẩy 3 người lên bàn thờ ngồi tránh lũ. 7 người bắt nghế đứng trên giường ván, 10 còn lại đứng trên khu nấu ăn. “Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao tôi sẽ cho dỡ ngói để 17 người còn lại leo lên nóc nhà”- chị Reo nói.

Suốt gần 20 tiếng đồng hồ, chị Reo khoác áo phao, tay cầm chắc cây rựa bén và lá cờ Tổ quốc trong tay. "Nước lên 5 phân nữa tôi phá mái nhà đưa mọi người lên, cắm cờ kêu cứu”- chị nói. Mà nước vẫn lên thật, chị đâm lo. 12 giờ trưa ngày 29/9, chị quyết định điện cho ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Bình Thới, thông báo: “Hiện nước ở đây đang chảy xiết, ngoài tôi ra trong nhà tôi có 20 bà con trong xóm, mai có chết anh nhớ tìm cho đủ xác đó nghen”.

Tuy mới học hết lớp 9 nhưng với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chị trở thành “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Thới.

Nhận xét về chị, Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga - GĐ Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi không ngớt lời khen: “Đó là con người sống để hy sinh. Sống để đem những điều tốt đẹp đến cho đời”.

23 giờ 30 đêm 29/9, nước tràn ngang ngực, thấy mọi người đói quá chị lại đi tìm mì tôm. Tôi nghĩ: “Đây là bữa ăn cuối cùng vì ngày mai không biết có còn sống hay chết. Làm gì cũng không để thành ma đói”- chị Reo kể lại. Thật may trời sáng dần, mưa ngớt và nước từ từ rút. Thế là 20 con người thoát chết, chị Reo lại đỡ từng người từ... bàn thờ xuống. Bà Phạm Thị Nguyên (51 tuổi) ở đội 4 ở thôn Giao Thuỷ, xã Bình Thới nói: “Cả nhà 6 người trong đó một cháu ngoại 4 tuổi nếu không có chị Reo thì giờ không biết ra sao”. Còn chị Trần Thị Minh Nghiệp (24 tuổi) nói ngân ngấn nước mắt: “Tôi mang bầu hơn 9 tháng sắp sinh, chồng tôi bị trặc chân, cả hai được chị Reo đưa qua nhà chị trú. Thiệt không biết cảm ơn chị thế nào”.

Sáng 6/10, tôi tìm đến nhà chị nhưng cửa cổng vẫn khoá. Bà hàng xóm nói với qua: “Chú tìm Chủ tịch Hội hả? Chị ấy đang tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão ở uỷ ban xã, lên đó mà tìm”. Quả thật, chị vẫn chưa cho phép mình được nghỉ ngơi. Được biết cha mẹ chị Reo nghèo lắm lại đông con. Chị quyết định hy sinh hạnh phúc riêng của mình để toàn tâm nuôi ba em ăn học thành tài. Hiện cả 3 em chị đã thành luật sư, bác sĩ và giáo viên. Chị vốn thương người. Năm 2008, thấy em Nguyễn Thị Hoài Thương học lớp 10 quê ở xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn), cha mẹ chết vì bị hiểm nghèo, không nơi nương tựa, chị liền nhận đưa về nuôi, tiếp tục cho ăn học. Nay em Thương đang là học sinh lớp 10 Trường cấp 3 huyện Bình Sơn.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/cuu-mang-20-sinh-mang-tren-ban-tho-d40809.html