Thứ tư 30/04/2025 - 15:02
Thời sự
Cửa ngõ thủ đô - Chuyện thời sự cuối năm… (2)
Thứ Sáu 01/02/2008 - 10:25
Cửa ngõ thủ đô- Chuyện thời sự cuối năm...
II. Cán bộ chờ… trụ sở mới
Trước đây đã có nhiều lời đồn đoán quy hoạch mở rộng Hà Nội, khiến nhiều cơ quan ban ngành Hà Tây không dám xây trụ sở mới. Trong buổi làm việc với tập thể Chính phủ hồi đầu tháng 12/2007, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị từng nói vui “Tỉnh ủy Hà Tây mấy chục năm không dám sửa trụ sở vì sợ xây xong lại phải “tặng” cho Hà Nội”. Vậy nên quyết định xây dựng trụ sở mới của một số cơ quan hành chính trong tỉnh Hà Tây khiến không ít người ngạc nhiên. Nhiều cán bộ tỉnh Hà Tây đã chắc mẩm rằng, với Trung tâm hành chính mới thì Hà Tây sẽ phát triển độc lập với Hà Nội.
Vậy nên thông tin gần đây về việc hợp nhất Hà Tây và Hà Nội khiến họ không khỏi băn khoăn. Tôi gọi điện hỏi anh bạn làm ở một ngành của Hà Tây thì nhận được câu trả lời: “Anh đang nằm nhà, cơ quan anh em đang đồn là về Hà Nội, không biết công việc tới đây thế nào. Trụ sở cơ quan thì bán rồi mà trụ sở mới không biết khi nhập tỉnh có xây tiếp không”.
Nguyên do của lo ngại này là chủ trương của tỉnh Hà Tây quy hoạch di dời các trụ sở cũ của một số cơ quan để chuyển đến khu trung tâm hành chính mới. Được biết, hai cơ sở của công an tỉnh Hà Tây tại những vị trí đắc địa sẽ được xem xét bán đấu giá. Hiện nay tỉnh đã giao cho ngành công an một khu đất 5ha tại khu Văn Phú để xây trụ sở. Thế nhưng, đến nay khu vực này mới chỉ xong khâu san lấp mặt bằng.
Rời Hà Tây trong chiều mưa lạnh cuối năm, bên tai vang vọng bài hát Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhất Lai: “Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh/ Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa/ Sữa trắng Ba Vì, thóc vàng khu Cháy/ Hồn thơ Nguyễn Trãi dệt thành vần/ Sông Tích sông Đà giăng lụa mênh mông/ Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm/Đồng hợp tác xanh tươi cấy cầy thẳng tắp/ Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc/Hà Tây! Cửa ngõ Thủ đô!…”
Ngoài ra, VSKND tỉnh Hà Tây, Sở Tài chính, một số cơ sở hành chính của TP Hà Đông cũng sẽ được quy hoạch lại, di dời ra khu hành chính mới. Theo quy hoạch, Trung tâm hành chính mới của TP Hà Đông được xác lập trên diện tích gần 45ha, với tổng mức đầu tư lên tới gần 300 tỷ đồng. Đây là dự án lớn bao gồm trụ sở của nhiều cơ quan nhà nước như HĐND- UBND TP Hà Đông, Viện KSND tỉnh Hà Tây, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế...
Tuy nhiên, vừa qua do những sai phạm ngay trong khâu san lấp mặt bằng mà hàng loạt cán bộ đã bị khởi tố để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, đáng lưu ý có Trưởng, phó phòng Quản lý đô thị Hà Đông. Bước đầu, cơ quan điều tra cũng xác định gói thầu san nền Khu trung tâm hành chính mới TP Hà Đông đã bị "rút ruột" đến 50%. Chính vì sự lùm xùm này cộng với thông tin hợp nhất Hà Tây và Hà Nội mà dự án đang “dậm chân tại chỗ”.
Khi được hỏi về chủ trương xây dựng khu hành chính mới, một cán bộ Sở KH- ĐT Hà Tây cho biết, trên văn bản thì chưa có nhưng mọi người cũng hiểu ngầm với nhau rằng, dự án này sẽ dừng lại để chờ chủ trương mới, nhất là lại đang có thông tin Hà Tây về Hà Nội. Những dự án đang xem xét đầu tư sẽ yêu cầu tiếp tục chờ. Tuy nhiên, đối với những dự án đã chót ghi vốn thì vẫn tiếp tục triển khai.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tôi cũng không khỏi bùi ngùi nếu một ngày trong lý lịch của mình không còn 2 chữ Hà Tây thân thuộc…
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/cua-ngo-thu-do---chuyen-thoi-su-cuoi-nam-2-d6772.html