Các cán bộ khu vực bỏ phiếu số 15 (thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, Quảng Trị) đã hết sức bất ngờ khi đưa hòm phiếu lưu động đến nhà đã thấy cụ ông Trần Công Tha (sinh năm 1923, trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh), mang bộ áo quần lụa đỏ đang đợi tổ công tác đến để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.
Cụ Trần Công Tha được hỗ trợ để ghi lên phiếu bầu. Ảnh: H. Minh.
Được biết, cụ ông Trần Công Tha là cử tri cao tuổi nhất trong danh sách cử tri của khu vực. Cụ có hơn 70 năm tuổi Đảng.
Còn khỏe mạnh và minh mẫn, cụ Tha kể lại, khi Cách mạng tháng Tám năm 1945, cụ là một thanh niên đã tham gia khởi nghĩa, cướp chính quyền tại địa phương. Khi đó, cụ đã học xong chương trình và có bằng Yếu lược (tương đương tốt nghiệp THPT bây giờ) nên được chính quyền cách mạng phân công nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ dạy bình dân học vụ tại địa phương.
Vào năm 1946, trước Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1, cụ Tha được bố trí vào Ban tuyên truyền vận động bầu cử địa phương. “Khi đó, chúng tôi đi tuyên truyền về tận thôn xóm. Vì là thầy giáo nên bà con rất tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào những người làm công tác tuyên truyền”, cụ Tha nhớ lại.
Sau này cụ tham gia vào bộ đội rồi chuyển ngành và công tác cho đến khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu cho đến nay, cụ luôn sống tốt, quan tâm đến mọi người và luôn là tấm gương sáng cho con cháu, họ hàng, xóm giềng noi theo.
Cụ Trần Công Tha thực hiện việc bỏ phiếu trước sự chứng kiến của cán bộ Tổ Bầu cử. Ảnh: H. Minh.
Mấy hôm trước, cụ Tha nhờ người con trai đọc cho cụ nghe tiểu sử tóm tắt các ứng viên để cụ nắm rõ thêm và lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Được sự hỗ trợ của các thành viên Tổ Bầu cử, cụ Tha vui vẻ chọn đại biểu bầu và tự tin bỏ lá phiếu vào thùng phiếu: “Năm nay, tính cả tuổi mụ nữa là 105 tuổi. Dù tuổi cao, nhưng mình vẫn phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, lựa chọn đại biểu xứng đáng chính là trách nhiệm trước đất nước, trước thế hệ cháu chắt sau này”, cụ Tha chậm rãi nói.
Bà Nguyễn Thị Quyên, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15 cho biết trên địa bàn có 667 cử tri. “Các cử tri đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc đi bỏ phiếu. Đến gần 12 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt được gần 90%”, bà Quyên nói thêm.

















![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)

