Công an Hà Nội (trái) sớm bị loại khỏi sân chơi cấp độ Đông Nam Á. Ảnh: VFB.
Công an Hà Nội trở lại sân chơi ASEAN Championship 2025/2026 sau quãng nghỉ dài hơn một tháng với kỳ vọng tự quyết số phận, nhưng rốt cuộc lại rời cuộc chơi theo cách đầy tiếc nuối. Trước Selangor (Malayssia), Công an Hà Nội không chỉ thua về tỷ số, mà còn thua ở sự sẵn sàng và bản lĩnh trong một trận cầu buộc phải thắng.
Việc HLV Mano Polking không có trong tay lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là sự vắng mặt của Đình Bắc cùng một số cầu thủ vừa trở về từ giải U23 châu Á 2026 đã ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi. Dù vậy, với dàn nội binh và ngoại binh giàu kinh nghiệm, Công an Hà Nội vẫn được chờ đợi sẽ vượt qua khó khăn. Thực tế lại cho thấy quãng nghỉ dài khiến đội bóng đánh mất cảm giác thi đấu, cảm giác bóng rời rạc và khả năng kết nối giữa các tuyến không đạt yêu cầu.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước khi Selangor dần áp đặt thế trận. Sang hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 60 và chỉ trong 8 phút ngắn ngủi, mọi hy vọng của đại diện Việt Nam gần như khép lại. Hai bàn thua liên tiếp không chỉ phản ánh sai sót cá nhân, mà còn cho thấy sự chậm chạp trong chuyển trạng thái và phản ứng tâm lý khi bị đẩy vào thế bất lợi.
Điều đáng lo hơn là sau khi bị dẫn bàn, Công an Hà Nội không thể giành lại quyền kiểm soát. Các pha tấn công thiếu đột biến, dễ đoán và nhanh chóng bị hóa giải. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng đặt tham vọng tiến sâu ở sân chơi khu vực.
Thất bại 0-2 khiến Công an Hà Nội chỉ có 4 điểm sau 4 trận, đứng áp chót bảng A và sớm bị loại. Nhưng kết cục này không chỉ là câu chuyện điểm số. Nó là lời cảnh báo về sự chuẩn bị, nhịp thi đấu và bản lĩnh. Muốn tiến xa hơn ở đấu trường khu vực, Công an Hà Nội cần nhiều hơn những cái tên chất lượng, đó là sự sẵn sàng và lạnh lùng trong những thời khắc sinh tử.























