Thứ tư 14/05/2025 - 14:48
Văn hóa
Chuyện cổ tích của cô gái mù
Thứ Hai 10/03/2008 - 13:06
Bị căn bệnh thoái hóa giác mạc cướp đi nguồn ánh sáng của đôi mắt khi lên 3 tuổi, cứ tưởng "cô gái mù" Đinh Việt Anh sẽ trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Nhưng bằng nghị lực phi thường chị đã đậu hai trường đại học và viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Trò đùa số phận
Sinh năm 1978 tại xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh trong một gia đình 5 anh em có bố mẹ cô đều là giáo viên. Cuộc sống khó khăn nhưng không khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc. Và cũng như những đứa trẻ khác Đinh Việt Anh được bố mẹ ban cho một đôi mắt đẹp, đen tròn, long lanh. Nhưng khi niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng dành cho đứa con xinh xắn thì đôi vợ chồng già đã phải nếm trái đắng: mắt Việt Anh bị mờ dần do bị thoái hoá giác mạc sau một trận sốt. Gom hết những đồng lương ít ỏi, vay mượn anh em, xóm làng cố công chạy chữa cho con nhưng tất cả đều vô vọng. Các bác sỹ bảo rằng, không có cơ hội nào để giúp Việt Anh có thể sáng lại đôi mắt. Lúc đó còn bé nên mình chỉ sợ thôi chứ chẳng biết gì. Lớn hơn một chút, cứ nghĩ đến bị mù là mình lại khóc. Có khi khóc cả ngày, hết nước mắt. Nhưng rồi mình cũng nhận ra khóc lóc chẳng giải quyết được gì và phải quyết tâm phải vượt lên, nhớ lại những ngày đầu Việt Anh tâm sự.
Đến tuổi đi học, khát khao cái chữ thôi thúc "cô gái mù" tha thiết xin bố mẹ đến trường. Nuốt nước mắt, ngày ngày người cha già cặm cụi chở con đi tìm chữ. Mặc dù vậy việc học hết sức khó khăn khi cô không thể nhìn thấy gì. Đến đầu cấp II thì đôi mắt mù hẳn. Đã nhiều lần mọi người khuyên cô nên bỏ học nhưng Việt Anh nhất quyết không nghe. Ngày đến trường đêm về lại ngồi cặm cụi học dưới ánh đèn dầu. Có những lúc mải đuổi theo con chữ tóc cô bị đèn đốt cháy sém. Và như một sự bù đắp của ông trời, suốt từ lớp 1 đến hết PTTH bằng ý chí, nghị lực cùng với đầu óc thông minh, kết quả học tập của cô luôn cao nhất lớp. Nhưng khi Việt Anh đang mơ về một giảng đường đại học thì số phận lại thêm một lấn thử thách: Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Những đồng lương hưu ít ỏi của bố mẹ không thể đủ giúp cô thực hiện giấc mơ trở thành sinh viên. Nhưng điều quan trọng hơn là các trường đại học cô nộp hồ sơ…không tuyển người khiếm thị. Nước mắt "cô gái mù" lại tiếp tục đổ xuống. Mặc dù vậy ông trời không quá nhẫn tâm, trong một dịp tình cờ cô được Tỉnh hội người mù Hà Tĩnh giới thiệu đi học ở Trung tâm phục hồi chức năng-Hội người mù Hà Nội. Tại đây Việt Anh được Hội tạo điều kiện cho tiếp xúc với chữ nổi. Và với thành tích học tập xuất sắc cô được giữ lại làm giảng viên. Số phận đã mỉm cười với cô nhưng ước mơ vào đại học vẫn luôn cháy bỏng. Năm 1999 Việt Anh quyết tâm dự thi vào ngành Quản lí xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2002, cô lại dự tuyển vào Khoa Tiếng Anh – Viện Đại học mở Hà Nội. Và như một con ong chăm chỉ "cô gái mù" lại lao vào học. Đối với những tài liệu bằng Tiếng Việt thì khá dễ vì cô thường nhờ người sáng đọc và thu âm vào băng. Nhưng những tài liệu bằng Tiếng Anh thì cô gặp rất nhiều khó khăn bởi xung quanh cô không phải người nào cũng đọc được loại sách này và hơn thế cô cũng không thể mang tài liệu ra ngoài thuê đánh máy, mua băng để ghi âm tài liệu vì chi phí quá cao... Vì thế Việt Anh đành phải chọn giải pháp, cứ có thời gian là cô phải nhờ người sáng đọc theo từng chữ cái Tiếng Việt để ghi lại. Cô vừa phải làm tốt công việc của cơ quan, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại hai trường đại học. Ngày lên giảng đường học, đêm về lại đến trung tâm dạy, Việt Anh như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng suốt quảng thời gian học ở hai trường đại học rất ít bài thi của Việt Anh dưới 8 điểm và tốt nghiệp với 2 tấm bằng loại giỏi.
Giấc mơ có thật
Những khó khăn thử thách mà Việt Anh gặp phải cũng lần lượt trôi qua trong sự đùm bọc của gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh. Đến nay, thành qủa của cô chắc chắn phải khiến nhiều người kinh ngạc: Tốt nghiệp hai trường đại học loại giỏi, nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm xuất sắc của trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Cô còn được Hiệp hội người mù khu vực châu Á Thái Bình Dương lựa chọn là 1 trong 5 người mù tham dự lớp công nghệ thông tin tại Nhật Bản, tham dự lớp sản xuất sách kỷ thuật số đa phương tiện DAISY tại Thái Lan, lớp đào tạo giáo viên nguồn về vi tính cho người mù với sự giảng dạy của các chuyên gia Thụy Điển.
Cô cũng đã được lựa chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Hà Tĩnh và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Tĩnh năm 2000, được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội tặng bằng khen tại Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất năm 2004, tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII năm 2005, là một nhân vật trong triển lãm “Những người phụ nữ vượt lên số phận” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và tham dự Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới năm 2007. Vinh dự hơn, mới đây Việt Anh đã được cử làm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên truyền - Văn hóa - Giáo dục
Ngày 18/2/2008, Việt Anh đã khiến nhiều đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình hiếu học của Hà Tĩnh phải ứa nước mắt, khi cô nói rằng: Thành qủa mà cô có được là nhờ gia đình, bè bạn, và xã hội. Vì thế, giờ là lúc chị phải làm cái gì đó để cảm ơn mọi người. “Thật hãnh diện, nhưng cũng rất may mắn bởi với cương vị mới là Phó Chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên truyền - Văn hóa - Giáo dục, tôi mới có nhiều cơ hội để đẩy mạnh phong trào học tập, giúp những người đồng tật đến với nguồn ánh sáng của văn hóa, của tri thức khoa học, xây dựng tương lai tốt đẹp” - Việt Anh hứa với mọi người.
Hiện tại Việt Anh vẫn đang tích cực trong việc chia sẻ thông tin, tài liệu cho những người khiếm thị Việt Nam học hòa nhập thông qua mạng Internet. Bản thân chị cũng đang học tiếng Nhật qua mạng và sẽ tiếp tục học lên. “Với tôi, cố gắng học tập, công tác trở thành người có ích cũng chính là lời hứa, đáp lại sự chăm lo, hòa vào truyền thống của gia đình, dòng họ cũng như đáp lại sự giúp đỡ, sẻ chia của Hội Người mù và cộng đồng” - Việt Anh tâm sự. Và giấc mơ của "cô gái mù" đã trở thành hiện thực.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/chuyen-co-tich-cua-co-gai-mu-d8348.html