| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 29/04/2025 - 17:19

Thể thao

Chiều nay, ĐTVN - Lào: Thắng đậm để đi tiếp

Thứ Tư 10/12/2008 - 08:00

Muốn chắc suất vào bán kết, thầy trò ông Calisto phải "vùi dập" đội tuyển Lào vào chiều nay

Chiến thắng 3-2 trước Malaysia đã mở một nửa cánh cửa vào bán kết cho ĐTVN. Muốn chắc chắn, thầy trò ông Calisto phải "vùi dập" đội tuyển Lào vào chiều nay, với tỷ số càng cách biệt xa càng tốt… 

Hãy sống bằng đôi chân 

Yếu tố may mắn đã đưa ĐTVN vượt qua Malaysia để duy trì tiếp tục cơ hội vào bán kết. Ông Calisto đã có chiến thắng đầu tiên, nhưng sẽ không phải là chuẩn xác nếu cho rằng ĐT Việt Nam đã thi đấu thuyết phục. Malaysia đã rời sân với tư thế của kẻ bại trận, nhưng trong suốt 90 phút thi đấu họ đã khiến cho tất cả những CĐV có mặt trên khán đài sân Surakul phải sống trong những nỗi lo nơm nớp, khiến cho lãnh đạo VFF nhiều pha thót tim.

Người Malaysia đã thua, không phải vì sức ép tấn công do các học trò của HLV Calisto tạo ra, mà vì những cú sút bị dội vào xà ngang và cột dọc. Chiến thắng của ĐTVN vừa có trước Malaysia, nó mang nhiều dấu ấn từ những phút lóe sáng cá nhân hơn là xuất phát từ sức mạnh của cả tập thể, nên niềm vui có được không thể coi là trọn vẹn.

May mắn đã giúp cho ĐT Việt Nam “sống sót”, và may mắn cũng đã cứu vãn cho ông Calisto tránh khỏi nguy cơ bị phế truất khỏi ghế “thuyền trưởng” trước thời hạn. Nếu Vũ Phong không ghi được 2 bàn thắng, không ai khác chính HLV Calisto mới là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. 

Thắng Lào không quá khó 

Đội tuyển Lào đến với AFF Cup nhằm mục tiêu rèn quân cho SEA Games 24. Điều đó cho thấy họ còn quá trẻ, chưa đủ tầm để thi đấu ở sân chơi lớn. Thế mà suýt nữa người Malaysia phải ôm hận, nếu các lão tướng được tung vào sân ở hiệp 2 tỏa sáng kịp thời trong khoảng hơn 20 phút cuối của trận đấu.

Qua 2 trận đã đấu, đội bóng Triệu Voi chưa ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới tới 9 lần. Hẳn nhiên đó là những thông số làm yên lòng người hâm mộ nước nhà về đối thủ cuối của ĐTVN ở vòng bảng. Vấn đề là thầy trò ông Calisto phải ghi thật nhiều bàn thắng thì mới yên tâm, phòng trường hợp Malaysia thắng người Thái, phải phân xử bằng hệ số bàn thắng – thua.

Cho nên, giờ không phải là lúc đấu tập để mà ông Calisto thử nghiệm hoặc giữ chân trụ cột. HLV Saysana Klaysang và các học trò chắc không muốn ra về trong tủi hổ nên sẽ quyết một trận “sống mái” để ngẩng cao đầu.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/chieu-nay-dtvn---lao-thang-dam-de-di-tiep-d25434.html