Vụ việc xảy ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Theo thông báo ngày 19/2, cảnh sát Bangkok đã nhận được trình báo về một vụ đột nhập nhà dân ở khu vực ngoại ô từ đầu tháng, trong đó nghi phạm đánh cắp nhiều hiện vật Phật giáo, trong đó có hai tượng Phật cao khoảng 30 cm, với tổng giá trị ước tính khoảng 2 triệu baht (tương đương 64.000 USD).
Cảnh sát Thái Lan đã cải trang thành đoàn múa lân, tận dụng không khí lễ hội sôi động để tiếp cận và bắt giữ nghi phạm liên quan tới vụ trộm nhiều hiện vật Phật giáo hồi đầu tháng 2. Ảnh minh họa: Shamakern.
Do thiếu manh mối, lực lượng chức năng đã theo dõi khu vực trong nhiều tuần trước khi triển khai kế hoạch tiếp cận nghi phạm. Để tránh gây chú ý, các sĩ quan cảnh sát mặc trang phục múa lân, hòa vào đoàn biểu diễn trong lễ hội tại một ngôi chùa gần nơi nghi phạm thường xuất hiện.
Thông qua đó, nhóm cải trang đã từ từ tiến lại gần mục tiêu trước khi bắt giữ. Đoạn video do cảnh sát công bố cho thấy khi đoàn múa lân tiếp cận, một sĩ quan bất ngờ bước ra từ phần đầu của bộ trang phục, phối hợp cùng đồng đội khống chế và quật ngã nghi phạm xuống đất.
Theo thông tin của cảnh sát, nghi phạm bị bắt là một nam giới 33 tuổi, có tiền án trộm cắp và vi phạm về ma túy. Cảnh sát đang lấy lời khai và thu thập thêm bằng chứng về vai trò của nghi phạm trong vụ trộm hiện vật Phật giáo, cũng như khả năng nghi phạm có liên quan đến các vụ việc tương tự trước đó.
Giới chức cho biết việc cải trang vào đoàn múa lân giúp cảnh sát tận dụng không khí lễ hội đông người trong dịp Tết Nguyên đán để dễ dàng tiếp cận mà không khiến nghi phạm cảnh giác. Thông tin vụ bắt giữ đang thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan, cho thấy cách tiếp cận linh hoạt của cảnh sát trong hoạt động nghiệp vụ.



























