| Hotline: 0983.970.780

Chủ nhật 25/05/2025 - 10:40

Sức khỏe - Gia đình

Bé trai 8 tháng bị chó cắn đứt dương vật

Thứ Hai 14/09/2009 - 16:10

Đang chơi với chú chó nhỏ trong nhà, bé Hiển, 8 tháng tuổi, bất ngờ bị con vật cắn đứt "của quý".

Đang chơi với chú chó nhỏ trong nhà, bé Hiển, 8 tháng tuổi, bất ngờ bị con vật cắn vào "của quý". Mẹ em nghe tiếng con khóc thét, từ sân chạy vào thì thấy người bé đã đầy máu, bộ phận sinh dục bị đứt lìa.

Sự việc xảy ra vào trưa 9/9 tại xóm Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, cháu Hiển được đưa đến trạm y tá để sơ cứu rồi chuyển thẳng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sĩ Lê Bằng Thống, khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp mổ cấp cứu cho bé Hiển cho biết, khi vào viện, da cháu xanh nhợt do mất máu nhiều, dương vật bị đứt đến tận gần gốc, phần bìu bị thương nham nhở, hai tinh hoàn treo lủng lẳng lòi cả ra ngoài.

Bác sĩ đã mổ cắt bỏ hẳn phần da bị tổn thương, nối da niệu đạo, tạo đường tiểu, tạo hốc để đặt 2 tinh hoàn cho cháu.

Hiện, sức khỏe của cháu đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Theo bác sĩ, gia đình có thể hy vọng khi lớn sẽ tái tạo dương vật cho cháu và nếu tinh hoàn vẫn bình thường thì cháu vẫn duy trì được khả năng sinh sản bằng thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo lời mẹ cháu bé, con chó nhỏ cắn bé Hiển thường ngày vẫn chơi đùa với cháu. Sau lúc xảy ra sự việc, gia đình có tìm lại phần dương vật bị cắn của con vì hy vọng có thể nối lại nhưng không thấy.

(Theo VnExpress)

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/be-trai-8-thang-bi-cho-can-dut-duong-vat-d39549.html