Trần Đình Đức
08-07-2022 08:04 Trả lời -6

Bài viết quá hay nói lên được cuộc sống thực tế của người giữ rừng nơi biên thùy của tổ quốc. Có lẽ ngành Lâm nghiệp này giành cho thế hệ SN 1970; 1980 thôi còn 1990 về sau khó có người đi theo... Cuộc sống khổ, lương thấp khó đáp ứng với nhu cầu hiện nay.
Rừng vàng sao bạc bẽo thế.

Dưỡng
07-07-2022 18:48 Trả lời -6

Thương cho những đồng chí giữ rừng, biết bao giờ con người mới ko còn khái niệm là phá rừng nữa. Điều này cần nhà nước có cách nhìn, chủ trương sáng suốt để họ có cuộc sống tốt hơn, ko nghỉ phá rừng lấy đất làm rẫy nữa. Tương lai...

Thảo Võ
07-07-2022 10:24 Trả lời -6

Rừng vàng sao bạc bẽo thế?

Gửi bình luận thành công. Báo Nông nghiệp và Môi trường xin cảm ơn bạn.
Bạn nghĩ gì về bài viết này? Vui lòng nhập ý kiến của bạn vào đây. Xin cảm ơn!