Thứ ba 13/05/2025 - 05:37
Kinh tế
[ảnh] Làng cá chép ông Công, ông Táo hối hả vào vụ
Thứ Tư 20/01/2016 - 14:35
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo lên trời, cả thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đang hối hả chuẩn bị cho những mẻ cá chép rực đỏ.
Về Thủy Trầm bây giờ, sắc đỏ từ những chiếc ao làng càng tô đậm nét đẹp vùng quê này…
Tháng 6/2011, làng Thủy Trầm đã được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận làng nghề truyền thống. Điều đó như một sự chắp cánh cho làng nghề phát triển hơn nữa trong hiện tại và tương lai.
Cá chép đỏ bán ra thị trường có nhiều loại. Có loại bé 5 - 6 con/kg, loại to thì 2 con/kg… Thông thường, trên thị trường có nhu cầu lớn về loại cá chép vừa vừa chứ không quá to.
Giờ đây người dân Thủy Trầm đang hồi hộp chờ đến ngày cất vó, họ cố gắng chăm chút cá để có những mẻ cá chép vừa khỏe đẹp, vừa rực đỏ.
Ao dành cho nuôi cá chép ở làng Thủy Trầm.
Bảng chỉ dẫn vào làng nghề Thủy Trầm
Cá chép được người dân cho vào túi nilon cho khách hàng.
Cá chép đỏ được thu hoạch về nhốt tại bể nhỏ chờ ngày bán.
Cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm nổi tiếng cả nước.
Cá chép làng Thủy Trầm đều và đỏ đẹp.
Gần ngày 23, các hàng quán ở làng Thủy Trầm không thiếu những chú chép đỏ.
Loại cá chép nhỏ cũng được bày bán ở chợ phiên.
Người dân bày bán cá chép đỏ tại chợ phiên.
Những chú cá chép đỏ làm cho phiên chợ thêm sắc màu tết.
Sẵn sàng cho ngày 23 tháng chạp.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/anh-lang-ca-chep-ong-cong-ong-tao-hoi-ha-vao-vu-d155693.html