| Hotline: 0983.970.780

6 nữ họa sĩ vừa yêu vừa vẽ

Thứ Tư 15/04/2026 , 22:44 (GMT+7)

Triển lãm tranh lụa 'Vừa yêu vừa vẽ' của 6 nữ họa sĩ: Kim Thái, Lương Hiện, Mỹ Học, Đỗ Duyên, Tống Ngọc và Tú Trân chính thức khai mạc ngày 15/4.

Triển lãm "Vừa yêu vừa vẽ" giới thiệu đến công chúng gần 40 sáng tác trên chất liệu lụa. Sáu nữ họa sĩ mỗi người mỗi cách yêu, mỗi người một cách vẽ, nhưng họ gặp nhau ở điểm chạm cảm xúc thương yêu cuộc sống, tìm thấy chính mình trong tự do của cảm xúc nghệ thuật.

Về cảm hứng sáng tác, họa sĩ Tống Ngọc chia sẻ: "Đúng như tên gọi 'Vừa yêu vừa vẽ', nguồn cảm hứng của tôi bắt nguồn từ những điều giản dị và gần gũi nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đây là kết quả của một hành trình sáng tác xuyên suốt 5 năm, nơi mỗi tác phẩm đều mang trong mình một câu chuyện và một dòng cảm xúc rất riêng, được tôi nâng niu và thể hiện qua từng nét vẽ."

Họa sĩ Kim Thái dành trọn cả cuộc đời để say sưa với vẻ đẹp nguyên sơ và bản năng của người phụ nữ. Những tác phẩm của bà mang đậm phong cách phóng khoáng, tự nhiên, là kết tinh từ một tình yêu bất tận dành cho nghệ thuật. 

Với họa sĩ Lương Hiện, nghệ thuật tựa như một giấc mơ dài, nơi chuyển tải những suy tư sâu sắc vào từng khung hình. Mỗi bức tranh là một hành trình khám phá bản thân và chiêm nghiệm về cuộc sống thông qua những trải nghiệm đời thường. Ở đó, thực tại và mộng tưởng đan xen, biến những điều giản đơn trở thành ngôn ngữ hội họa đầy chất triết lý.

 
Một số tác phẩm tại triển lãm 'Vừa yêu vừa vẽ'. Ảnh: Thanh Ngọc.

Một số tác phẩm tại triển lãm "Vừa yêu vừa vẽ". Ảnh: Thanh Ngọc.

Họa sĩ Mỹ Học lại tìm thấy tâm hồn mình trong những điều bình dị và tĩnh lặng của thiên nhiên. Chị trân trọng những phút giây bình yên và những rung cảm chợt đến, thoáng qua rất nhanh trong đời sống. Với Mỹ Học, vẽ không chỉ là sáng tạo, mà còn là cách để níu giữ lại những khoảnh khắc mong manh ấy, để chúng không tan biến mà ở lại mãi trong thế giới riêng của chị.

Trong khi đó, với họa sĩ Đỗ Duyên, vẽ là cách để lưu giữ tình yêu, và chính tình yêu lại là nguồn cảm hứng vô tận cho chị sáng tác. Hai khái niệm "yêu" và "vẽ" như những nhịp cầu nối liền tâm hồn, cùng hòa quyện và thăng hoa, tạo nên một thế giới nghệ thuật tràn đầy cảm xúc và sự gắn kết mãnh liệt.

 
Triển lãm thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật. Ảnh: Thanh Ngọc.

Triển lãm thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật. Ảnh: Thanh Ngọc.

Họa sĩ Tống Ngọc chọn cách hòa mình vào thiên nhiên để kể những câu chuyện bằng sự hồn nhiên và có phần tinh nghịch. Những tác phẩm của Tống Ngọc không cầu kỳ, xa lạ mà luôn gợi lên cảm giác trong sáng, tươi vui và ấm áp, khiến người xem cảm thấy nhẹ nhõm như đang đứng giữa một không gian rực rỡ sắc màu của cỏ cây.

Cuối cùng là họa sĩ Tú Trân, người luôn yêu những điều mình vẽ và vẽ những điều mình yêu. Chị nhìn nhận thế giới bằng cảm quan chân thực nhưng không thiếu đi những mộng mơ của tuổi trẻ. Sự kết hợp giữa thực tế và lăng kính lãng mạn đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt, đầy sức trẻ và sự nhiệt huyết trong từng mảng màu.

Thay vì hướng đến việc chiêm ngưỡng đơn thuần, “Vừa yêu vừa vẽ” khơi gợi sự đồng điệu sâu sắc, giúp người xem tìm thấy chính mình qua từng nét vẽ. Bằng sự tiếp cận giàu tính trải nghiệm, không gian nghệ thuật này tôn vinh vẻ đẹp của đời sống thường nhật, đồng thời là nơi để mỗi người nuôi dưỡng niềm tin vào sức mạnh của những rung cảm chân phương.

Gia đình, người thân nữ họa sĩ đến chúc mừng triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.

Gia đình, người thân nữ họa sĩ đến chúc mừng triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.

Chị Thu Hằng (Hà Nội), chia sẻ: "Đến với triển lãm, mình cảm thấy sự nhẹ nhàng ngay từ cái tên "Vừa yêu vừa vẽ". Những bức tranh lụa ở đây không làm mình thấy choáng ngợp bởi kỹ thuật khô khan, mà ngược lại, mình thấy rất gần gũi. Có những bức vẽ về những góc nhỏ đời thường thôi nhưng lại khiến mình dừng lại rất lâu vì thấy được sự đồng điệu. Cảm giác như họa sĩ không chỉ vẽ bằng cọ, mà đang kể lại những rung động rất thật của họ, và mình may mắn được chạm vào những cảm xúc ấy."

Triển lãm tranh lụa "Vừa yêu vừa vẽ" khai mạc vào 17 giờ 30 phút ngày 15/4 và mở cửa đón công chúng đến hết ngày 21/4 tới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trong thời gian triển lãm, các nữ họa sĩ sẽ hướng dẫn workshop trải nghiệm vẽ trên chất liệu lụa từ trong hai ngày 18-19/4 tại không gian trưng bày tác phẩm. Đây là cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với nghệ thuật lụa - một chất liệu truyền thống đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và cảm xúc sâu sắc.

Xem thêm
Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Điểm đến ‘Tuyệt sắc miền Cố đô’ hút khách

Ninh Bình đón khoảng hơn 2,8 triệu lượt khách - một con số được cho là 'kỷ lục' trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tăng hơn 120% so với cùng kỳ.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

6 nữ họa sĩ vừa yêu vừa vẽ
Văn hóa 3 tuần trước