Quảng trường Habima tại Tel Aviv ngày 11/4 (giờ địa phương) chật kín người biểu tình phản đối chính phủ cũng như các cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran và Lebanon.
Nhà tổ chức Alon-Lee Green, thuộc tổ chức Standing Together, khẳng định có khoảng 10.000 người tham gia tuần hành. Con số này gấp 10 lần so với giới hạn mà Tòa án Tối cao Israel cho phép nhằm đảm bảo an toàn trước mối đe dọa tên lửa.
Các nhà hoạt động thanh niên cộng sản biểu tình phản đối các cuộc chiến tranh ở Iran, Lebanon và Gaza tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, ngày 11 tháng 4. Ảnh: The Times of Israel.
Mặc dù có sự hiện diện của hàng chục cảnh sát, lực lượng chức năng không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ hay hành động ngăn chặn nào đối với những người biểu tình. Tại phía nam quảng trường, nhóm thanh niên hoạt động cộng sản liên tục hô vang các khẩu hiệu công kích lực lượng an ninh ngay trước sự chứng kiến của cảnh sát.
Ở phía tây quảng trường, một không khí đối lập hoàn toàn khi khoảng 200 người đứng im lặng, cầm nến và ảnh của những trẻ em thiệt mạng trong xung đột tại Gaza, Lebanon, Bờ Tây và Iran.
Phát biểu từ khán đài, Nghị sĩ Ayman Odeh, người đứng đầu đảng Hadash, đã chỉ trích gay gắt các đảng đối lập vì đã thất bại trong việc đưa ra một "giải pháp thay thế mang tính đạo đức" cho chính phủ hiện tại. Ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng chúng ta không cần sự hợp tác giữa người Do Thái và người Ả Rập cho chiến tranh, nhưng chúng ta cần sự hợp tác đó cho hòa bình. Giải pháp đạo đức cho chính phủ này chính là hòa bình”. Đám đông biểu tình đã reo hò và hô vang bằng tiếng Ả Rập: "Hòa bình, tự do, công lý xã hội".


























